Thề không mổ ‘khuyến mãi’!

Cái rồi bác sĩ BV 115 Nghệ An gây mê, cái rồi mổ… tay trái. Cái rồi hổng phát hiện thấy đinh, bèn mổ tiếp tay phải. Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trách nhiệm, dư luận chỉ trích quá chừng.

Bổn quán thì nghĩ chuyện có gì đâu mà ầm ĩ (?). Chả phải ở một tỉnh miền Tây từng có chuyện mổ thận trái thành cắt luôn hai quả thận hay sao. Cháu bé dù gì cũng chỉ bị mổ nhầm, bất quá rút kinh nghiệm là cùng. Bất quá sợi dây kinh nghiệm trong ngành y dài thêm chút nữa là cùng (!).

Vấn đề là phải giải mã cho hợp lý chuyện mổ nhầm tay này. Theo bổn quán, khả năng là:

- Tại cơ địa đứa nhỏ. Nếu chịu được thuốc tê thì đâu phải gây mê, lúc đó đứa bé sẽ la lên: “Bác sĩ ơi nỏ phải tay này”. Cơ địa bậy thiệt!

- Tại đứa trẻ… nằm sấp khi phẫu thuật nên bác sĩ nhầm cánh tay cần điều trị.

- Bác sĩ bị quạt rơi trúng đầu nên “một phút bỗng quên”, không coi kỹ hồ sơ bệnh án, quên kết quả hội chẩn.

Vậy thôi, chứ bổn quán hổng tin là bác sĩ thiếu trách nhiệm đâu. Người thuộc lời thề y đức ai làm thế!

Nhưng để hổng còn mấy vụ mổ một thành hai, chắc nên nghiên cứu bổ sung thêm một điều trong lời thề y đức: Không mổ “khuyến mãi” những phần không cần mổ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm