Thuê ôsin vì… trót dại

Đây là công ty chứ không phải cái chợ mà muốn xin về lúc nào thì về! (Anh Sáu đập bàn cái rầm khiến cô bé 24 tuổi đã nhỏ lại càng xoắn lại trong bộ đồ công nhân).

- (Cô bé thút thít) Oan em quá anh ơi, em là gái có chồng, mới từ quê vào đây làm được hai tháng, làm gì đã có thằng nào lớ xớ…

- Vậy cô nói trót dại rồi xin về sớm để giải quyết là sao, là sao?

- Là đứa nhóc của em mà em trót gửi ở nhà trẻ công dành cho con công nhân trong khu chế xuất. Họ chỉ nhận giữ cùng lắm đến 17 giờ nên em phải lo về để kịp đón cháu… Em xin thề là nếu biết trước thế này em đã đưa tới nhà trẻ tư rồi, vì ở đó họ giữ theo nhu cầu giờ giấc của phụ huynh gửi.

- Hừm, nhà trẻ xây lên là để hỗ trợ cho công nhân mà giờ tan trường lại áp theo giờ công chức thì thật lạ lùng. Nếu không điều chỉnh thời gian cho phù hợp thì bỏ hoang hết, hóa ra là mất sạch ý nghĩa?

- Dạ, nhưng cái thành tích để báo cáo xây nhà trẻ cho công nhân thì vẫn còn nguyên ý nghĩa đấy chứ ạ!

- Đừng có mà suy diễn linh tinh! Hôm nay ưu tiên cho về sớm. Từ mai ráng đăng ký làm tăng ca để kiếm tiền mà thuê ôsin đón con nghe chưa!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm