‘Trận đánh lớn’

- Tui coi kỳ xét tuyển đại học lần này là “trận đánh lớn”!

- Gì mà rặt mùi quân sự dữ vậy! Thế quan niệm của ông trong “trận đánh lớn” này là gì?

- Khi bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến người lính đều phải có quyết tâm cao, có niềm tin chiến thắng và chấp nhận cả trả giá, hy sinh...

- Trời đất! Nghe thiệt là hiếu chiến nhưng đúng là thể hiện ý chí quyết tâm cao độ! Có điều cái vụ hy sinh, trả giá thì e rằng…

- E rằng sao?

- E rằng nó đã nhãn tiền. Qua “trận chiến” 20 ngày nộp hồ sơ xét tuyển đại học, tui nhận thấy la liệt trên “chiến trường” là… các thí sinh mặt mày còn búng ra sữa. Đó là chưa nói trong “trận” này, các vị phụ huynh thật xứng đáng là những “chiến sĩ giao liên - hậu cần” tuyệt vời khi họ liên tục “hành quân” thần tốc tới lui để mang hồ sơ nộp vào, rút ra…

- Cho tui bổ sung một ý nữa: Các cán bộ, giảng viên ở các trường đại học cũng rất xứng đáng là những “chiến sĩ” trên “trận tuyến thông tin - liên lạc” khi họ phải mướt mồ hôi hột cập nhật thông tin. Chính họ cũng thót tim, nghẹt thở cùng thí sinh trong những thời khắc kịch tính cao trào...

- Thiệt đúng là: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!/ Hoan hô sự nghiệp trăm năm trồng người!/ “Đánh” ngược rồi lại “đánh” xuôi/ Thí sinh vật vã nếm mùi gian truân…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm