Trò ma của ngữ bất chính

- Đó là những trò gì?

- Giữa bá quan văn võ anh hào luận bàn chuyện nghiêm túc, bỗng tòi ra cái kẻ vừa nãy mới lên giọng kẻ cả nhưng sau đó mặt thậm mày thụt, lén lút rải mớ tờ rơi trông thảm hại như thằng trộm khố rách áo ôm.

- Cái đó tui gọi là trò… giả nhân. Còn trò gì nữa?

- Trên cái giấy thông hành, bọn họ bẹt lên cái hình thù kỳ dị nhìn như lưỡi chó lưỡi bò, gớm ghiếc không thể tả. Tất cả chỉ để họ tự nhận dạng với nhau rằng bọn họ là cái đám thèm thuồng, háu đói.

- Tui gọi đó là trò thích chữ vào mặt dày. Còn gì nữa nào?

- Ỷ có chút ngân lượng, bọn họ bèn thuê kênh chớp bóng để ra rả phát đi cái thứ thông điệp quái gở về dã tâm cướp bóc của họ.

- Đó đích thị là trò vừa ăn cướp vừa la làng. Có gì trí tuệ hơn không?

- Bọn họ vừa tung hắc sĩ chui rúc vào màn hình thông báo để vô hiệu hóa chức năng thông tin, đồng thời cho hiện lên những dòng chữ nhằm minh họa cho cái luận điệu xuyên tạc của kẻ bịp bợm thiên hạ…

- Thôi thôi ông đừng kể nữa, bọn ấy đích thị là loại bất chính rồi, càng nghe càng thêm bẩn cái màng nhĩ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm