Cảnh sát PCCC và Công an Cần Thơ căng mình “hậu” cháy

Tới giờ 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Cần Thơ với 4 xe chữa cháy và 1 xe thang vẫn túc trực xuyên suốt tại hiện trường. Lực lượng đang bám trụ vừa triển khai bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, vừa 2 tiếng lại phun tưới nước làm mát 1 lần và giám sát việc tháo dỡ một số hạng mục đã cháy để phục vụ công tác chuyển hàng hóa ra  khỏi khu vực đã cháy. Theo kế hoạch, ít nhất 4-5 ngày nữa khi việc di chuyển hàng hóa hoàn tất thì lực lượng mới có thể rút khỏi hiện trường.

Những ngày bám trụ, đội hình Cảnh sát PCCC và Công an Cần Thơ vẫn căng mình để làm nhiệm vụ không một chút lơ là và vẫn phải chấp nhận cảnh cơm hộp, nước đóng chai và ngủ lều bạt…. Dưới đây là một số hình ảnh mà báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận tại hiện trường “hậu” vụ cháy ở Công ty TNHH Kwong Lung – Meko trong các ngày 1 và 2-4.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.