Ngày bình dị ở tư gia nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ngày mới của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười bắt đầu bằng những bài tập thể dục. Ngôi nhà trên con phố Phạm Đình Hổ, Hà Nội rợp bóng cây, không gian thoáng đãng hợp cho việc ông vận động, đi lại rèn luyện sức khỏe.

Có những việc thường nhật khiến ông thêm chút bận rộn nhưng cũng là cách thư giãn an nhiên, đó là chăm sóc, tưới cây vườn nhà. Ông thích tự tay tưới tắm cho những luống cây xanh trồng xếp trước hiên.

Dù bận rộn khi nhà có khách đến thăm hay các công việc khác, ông luôn dành một quỹ thời gian nhất định để dành cho việc đọc. Ông đọc nhiều, từ tin tức báo chí, không chỉ là báo giấy mà cả trên phương tiện truyền thông hiện đại.

Nguyên Tổng bí thư chưa bao giờ ngừng việc cập nhật diễn biến đời sống xã hội, đất nước qua tin tức báo chí hàng ngày.

Ông cũng dành thời gian tiếp xúc với lớp trẻ, trao đổi những quan điểm, quan niệm sống trân quý cũng như kinh nghiệm, hiểu biết của ông về những vấn đề nhân sinh quan, đời sống chính trị, kinh tế…

Ở tuổi tròn 100, với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, sức khỏe là điều quý giá và quan trọng nhất.

Một ngày bình dị ở tư gia của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười qua ống kính:

nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Theo Phạm Hải - Xuân Linh (VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm