TP.HCM mãi mãi tri ân sự cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước

Trong khí thế hào hùng những ngày tháng 4 lịch sử, hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải xúc động bày tỏ: “Hòa chung niềm vui đất nước độc lập, Bắc-Nam thống nhất một nhà, gia đình sum họp nhưng trong rất nhiều gia đình có sự mất mát, hàng triệu thân nhân liệt sĩ không còn gặp lại những người thân yêu nhất của mình, hàng triệu thương bệnh binh chịu thương tật suốt đời do bom đạn, tra tấn tù đày. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau mất mát sâu thẳm, dai dẳng, triền miên không thể đong đếm được. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM mãi mãi tri ân sự cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, tự hào về những tấm gương kiên trung, anh dũng trong chiến đấu, nay tiếp tục bền bỉ phấn đấu, lao động cống hiến cho xã hội, cộng đồng, tỏa sáng giữa đời thường”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (giữa) đang thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TỐ NHƯ

Ông Trần Trung Dũng (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH) cho biết trong 40 năm qua phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng” được đông đảo người dân TP tích cực ủng hộ, góp phần chăm lo cho các gia đình người có công đời sống ổn định, vui vẻ, phát huy truyền thống vẻ vang tiếp tục góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Nguồn quỹ “đền ơn đáp nghĩa” đã vận động được trên 141 tỉ đồng. Hiện 100% mẹ Việt Nam anh hùng tại TP.HCM đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng. TP.HCM đã cấp hơn 3.000 ha ruộng đất cho các gia đình chính sách để sản xuất, 5.000 khung nhà, cấp (cho thuê) hơn 11.200 căn nhà; xây dựng 16.450 căn nhà tình nghĩa (189 tỉ đồng), 3.305 căn nhà tình thương (33 tỉ đồng), sửa chữa nhà cho 10.928 hộ (54 tỉ đồng); tặng 8.964 sổ vàng tình nghĩa cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ (8,2 tỉ đồng)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm