Chùm ảnh: Thao thức đón thi thể phi công của Su-30 Trần Quang Khải về đất mẹ

(PLO) - Trắng đêm 17 và rạng sáng 18-6, đồng đội, người thân và rất đông người dân ở Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã thao thức, rưng rưng chờ đón thi thể Thượng tá phi công Trần Quang Khải từ biển cả trở về đất mẹ.

Phi công Khải bị mất tích từ sáng 14-6 khi cùng Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường điều khiển máy bay Su 30-MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt. 

Thiếu tá phi công Cường may mắn sống sót trở về. Đến khoảng 18 giờ chiều 17-6, tàu đánh cá của ngư dân Đậu Văn Kính (Nghệ An) phát hiện thi thể Thượng tá phi công Khải cuộn trong dù trên vùng biển Nghệ An.

Thượng tá  phi công Trần Quang Khải (năm nay 43 tuổi, quê xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang)

Chiều tối 18-6, ngay sau khi nhận được tin từ tàu ngư dân Đậu Văn Kính (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Khải cuộn tròn trong chiếc dù, mặc quần áo phi công màu vàng, tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng hướng ra biển để đón anh về.

Trong đêm 17-6, nhiều người dân mang theo nước uống ra ngóng về hướng biển thao thức, đón chờ đưa thi thể anh Khải về với đất liền

Trên gương mặt ai cũng lộ vẻ đau buồn

Nhiều nhà báo, phóng viên cũng đến cầu cảng Hải đội 2 (Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đón thi thể phi công Khải

Đến khuya, nhiều người đứng nhìn ra cửa sông Lam ngóng chờ

Lực lượng lãnh đạo tìm kiếm, cứu nạn họp tại Hải đội 2 bàn cách đưa thi thể  phi công Khải vào bờ an toàn

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, UBND tỉnh Nghệ An và đồng đội ra đứng chờ, đón người đồng đội

Lực lượng phòng không - không quân, hải quân đứng hai hàng dọc nghiêm trang

Rạng sáng 18-6, chiếc tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cập cầu cảng Hải đội 2 chở phi công Khải về đến cảng

Vòng tay đồng đội đón anh trở về

Lúc ánh bình minh lên, Thượng tá phi công Trần Quang Khải  về đến đất liền

Chiếc dù, vật dụng và thiết bị trên chiếc Su-30 được với lên, đưa về cùng anh Khải 

Lãnh đạo, đồng đội nghiêng mình trước vong linh phi công Khải 

.

Đồng đội rưng rưng đón anh trở về

Xe cứu thương quân sự chở Thượng tá Khải  về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 4 (Quân khu 4)

Sáng 18-6, Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 4 (Quân khu 4) được bảo vệ nghiêm ngặt

Quân, dân mang hoa đến xin vào viếng Thượng tá phi công Trần Quang Khải. Chiều nay (18-6), Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng cho thượng tá Khải

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy