Đánh bạc, người suýt chết, kẻ đi tù

Khoảng 22 giờ 30 ngày 6-7-2010, Trần Ngọc Khoan đến quán nước giải khát ở cùng thôn thì gặp Nghĩa cùng hai người nữa. Cả nhóm rủ nhau chơi đánh bài tiến lên ăn tiền, mỗi ván ăn thua từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng. Trong quá trình chơi đánh bài, Khoan đánh nhầm từ ba lá bài mà nói là hai lá bài. Thế là Nghĩa hất đổ bàn ghế trong quán rồi lấy con dao chặt đá trong quán xông đến chém Khoan nhưng được mọi người can ngăn, tước dao. Khoan thách đố Nghĩa: “Có mọi người ở đây mà mày giỏi đâm chết tao đi”. Ngay lập tức Nghĩa chạy đến cái rổ đựng ly của quán nước lấy một con dao xông đến chỗ Khoan đang ngồi đâm vào người Khoan.

Sau đó Nghĩa bỏ trốn, đến ngày 3-3-2013 ra đầu thú. Còn Khoan được chủ quán chở đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng thương tật 49%.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm