Đập quán vì tội… không biết!

Được mọi người can ngăn, nhóm thanh niên bỏ đi. Lúc này Tài quay qua hỏi chủ quán những người đánh mình là ai nhưng chủ quán không biết. Bỏ đi khoảng 20 phút, Tài quay lại với khúc gỗ trên tay, đập bể kính, tivi của quán vì cái tội… không biết khách hàng là ai. Mới đây, Tài bị phạt 10 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Mỗi ngày hàng chục người ghé, nhiều lắm chủ quán chỉ nhớ mặt chứ làm sao biết hết mọi người. Trả thù kiểu “thua me gỡ bài cào” thế này, ở tù cũng hổng uổng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm