Dương Chí Dũng khai biếu 500.000 USD cho người mật báo

Tôi không nghĩ mình mắc tội đến độ phải bị khởi tố như thế.

Tôi rất bàng hoàng, nên quyết định nghe theo lời khuyên của cán bộ này trốn đi. Sáng ngày 29-4, vợ chồng tôi xuống Tuần Châu gặp vợ chồng của vị cán bộ cao cấp  đã báo tin. Trước đó, tôi có giấy triệu tập sáng 7-5 đến cơ quan điều tra để làm rõ về việc mua ụ nổi 83M. Hôm xuống Tuần Châu, vợ chồng tôi cũng có quà cho anh chị người báo tin 10.000 USD.

Ngày 2-5, sau ngày lễ, tôi có đến nhà vị cán bộ này. Khi tôi vào nhà của vị cán bộ này chỗ Lý Thường Kiệt (tòa nhà Pacific), vợ vị cán bộ này xuống đón tôi và nói tôi lên trước. Tôi để lại chiếc túi, trong chiếc túi có 500.000 USD để biếu cho vị cán bộ cao cấp. Số tiền trên là do tôi vay của một số người, mục đích là ngờ vị cán bộ cao cấp lo giúp việc của tôi.

N.Thu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm