Hoãn xử vụ dân đánh CSGT

Theo hồ sơ, tối 23-2, tổ tuần tra kiểm soát Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ thì thấy Tiến chạy xe chở anh trai đi trên lề đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Mai Thị Lựu về Hàng Xanh. CSGT Phạm Minh Phước ra lệnh cho Tiến dừng xe kiểm tra giấy tờ. Bất ngờ Tiến đánh vào mặt anh Phước. Thấy vậy, đội phó đội tuần tra mặc thường phục đến hỏi thì bị Tiến đá vào người hai cái. Ngoài ra, Tiến còn dùng chân đạp xe CSGT và... cắn vào người hai cảnh sát cơ động khác. Quá trình điều tra, Tiến không nhận tội. Tại tòa, bị cáo cho rằng cáo trạng không khách quan, không đúng, gây bất lợi cho mình. Cũng chính vì thế nên quá trình điều tra khi VKS quận tống đạt cáo trạng tại trại tạm giam, bị cáo đã không nhận.

Theo Tiến, bị cáo không đánh CSGT và lời khai của CSGT Phước không chính xác. Cụ thể, anh Phước khai bị cáo lái xe từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy ngược đường Điện Biên Phủ hướng về đường Mai Thị Lựu. Tuy nhiên, các nhân chứng lại khai bị cáo chạy ngược lại...

HOÀNG YẾN   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm