Những chiến sĩ công binh thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong nhiệm vụ giải cứu. Ảnh: X.NGỌC
2.Khi thấy lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân Hoàng Đình Thịnh (18 tuổi, quê Nam Định) ra khỏi hầm, chị Hoàng Thị Hằng (chị ruột anh Thịnh) lao đến em trai, khóc ngất lên rồi gục quỵ xuống nền đá vì quá xúc động. Chị Hằng kể: Thịnh vào làm công nhân ở công trình này chưa được bao lâu thì bị nạn. Vừa nghe hung tin, cha mẹ già yếu không thể đi vào nên chỉ biết ngồi khóc. Hơn ba ngày liền, chị Hằng không hề ăn ngủ, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào cửa hầm ngóng tin em trai rồi cầu nguyện cho tất cả được bình an. Khi thấy người em ướt sũng, lạnh ngắt, chị Hằng vừa khóc vừa chạy theo nói thủ thỉ vài câu. “Tôi vừa gọi điện thoại về nhà báo tin mừng, cả nhà ai cũng khóc vì mấy ngày nay cả nhà đều suy sụp” - chị Hằng kể. Cạnh đó, anh Nguyễn Ngọc Nhị (38 tuổi, quê Nam Định) cũng chảy dài nước mắt. Em trai anh Nhị là Nguyễn Văn Hường cũng được giải cứu. “Em tôi vừa vào làm tại đây được vài ngày thì xảy ra sự cố. Tôi từ ngoài Bắc vào, thấy hiện trường vụ sập, tôi cứ sợ sẽ không bao giờ được gặp lại em tôi nữa”.