Cái chết của hải cẩu

Nhiều người xót thương con vật hiền lành, dễ thương và vô cùng phẫn nộ, lên án hành động tàn ác của kẻ đã ra tay sát hại chú hải cẩu.

Từ hơn một tháng trước, chú hải cẩu đã đến vùng biển Nam Trung Bộ xinh đẹp này và nhanh chóng thân thiện với con người một cách kỳ lạ. Trưa nào con hải cẩu cũng lên bờ nằm phơi nắng, đùa giỡn với những người đến gần, thậm chí khi được vỗ tay khuyến khích là nó lạch bạch trườn theo, vô cùng dễ thương. Buổi chiều nó thường tắm biển chung và đùa giỡn với thanh niên địa phương không khác gì thú nuôi đã thuần chủng. Một nhóm bạn trẻ ở Phan Rí Cửa còn đặt tên nó là Sam Sam và lập hội để bảo vệ con hải cẩu đáng yêu. Hình ảnh ấy cho thấy những tín hiệu tốt lành của thiên nhiên nơi đây, bởi “đất lành chim đậu”.

Con hải cẩu lúc còn sống thường lên bờ đùa vui và tắm biển chung với con người. Ảnh: PN

Cho đến chiều năm mới, 1-1, sau khi tắm biển chung với mấy người dân, trong đó có ông Nguyễn Lộc Quân, con hải cẩu còn lên bờ chơi sau đó mới quay ra biển. Đến 21 giờ cùng ngày, ông Quân bàng hoàng nghe tin con hải cẩu đã bị ai đó sát hại.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, cho biết vì lo sợ an toàn cho con hải cẩu, Chi cục đã báo cho Viện Hải dương Nha Trang. Thế nhưng nơi đây cho biết không thể tiếp nhận được nữa. “Sau đó, chi cục đã thông báo cho chính quyền địa phương và các trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản tuyên truyền, bảo vệ con hải cẩu đó” - ông Huy nói.

Ông Huy cũng cho hay đã có cuộc khảo sát nhanh và tất cả người dân đều khẳng định không ai muốn bắt hải cẩu vì quá dễ thương và là loài vật thiêng liêng. Vậy mà chuyện đau lòng này lại xảy ra.

Trong khi đó, nhiều người dân nơi đây cho rằng chính quyền địa phương đã thiếu phương án, kế hoạch bảo vệ chú hải cẩu. Bởi việc xung đột giữa hải cẩu và một số ít ngư dân là có thật. Thông thường những người giăng lưới đánh cá ven bờ luôn xua đuổi hải cẩu bởi nó chuyên đi trộm cá và làm rách lưới. Thế nhưng xung đột ấy đã không được xử lý tới nơi tới chốn. Liệu đã có những tuyên truyền, vận động để người dân hiểu ra việc cần phải bảo vệ hải cẩu? Liệu đã có những thông tin, lý giải cần thiết để người dân hiểu ra sai phạm của mình khi ra tay giết chết động vật thiên nhiên hoang dã? Hệ quả trực tiếp lúc này cho thấy chính quyền đã không dự liệu được tình huống xấu nhất để bảo vệ chú hải cẩu tốt hơn. Hình ảnh chú hải cẩu thân thiện, dễ thương đến sinh sống nơi đây đáng lẽ trở thành biểu tượng đất lành chim đậu của xứ biển này phút chốc bỗng đảo chiều hoàn toàn. Đó là kết quả đau lòng của sự vô tâm, chưa làm hết trách nhiệm của mỗi người, của chính quyền và của chúng ta với thiên nhiên.

Cách vùng biển Phan Rí Cửa không xa là Khu bảo tồn biển Hòn Cau tuyệt đẹp, một trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam, nằm trong 18 vùng nước trồi tốt nhất thế giới. Nếu ngay từ bây giờ không tuyên truyền, bảo vệ mà cứ vô cảm để cho đổ thải sát bên và toan tính cắt giảm diện tích thì một ngày không xa cũng giống như số phận con hải cẩu, Hòn Cau sẽ biến mất không thể tìm lại được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm