Trò đi thi bằng “xế hộp” và ngủ trọ phòng lạnh

Bạn Nguyễn Thanh Tân, một tình nguyện viên, chia sẻ : “Thầy Nguyễn Công Tiền là một người hết mực tâm huyết yêu thương các sĩ tử, thấy Tiền đã vận động các tình nguyện viên cùng thầy giúp đỡ các em từ miếng ăn, chỗ ngủ và đi lại được tốt nhất". 

Thầy Tiền là người đang làm "tài xế" và phục vụ phòng trọ, cơm ăn miễn phí cho các thí sinh dự thi. Ảnh: FB

Để phục vụ thí sinh dự thi môn ngoại ngữ vào buổi chiều, đích thân thầy Tiền đã dùng xe ô tô của mình để chở các sĩ tử hết lượt này đến lượt khác để thí sinh tránh nắng nóng ngoài trời có lúc lên đến hơn 36-38 độ C.

Các sĩ tử được thầy Tiền chở đến trường bằng xe của mình. Ảnh: Minh Tuấn.

Trước đó, kết thúc buổi thi sáng nay các tình nguyện viên của thầy Tiền đã có mặt ở tất cả hai điểm thi để đưa đón các sĩ tử và phụ huynh về địa chỉ 122A Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nghỉ trưa trong phòng lạnh và dùng cơm trưa miễn phí.

Các tình nguyện viên của thầy Tiền có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ chỗ ăn ở cho thí sinh. Ảnh: Minh Tuấn.

Trưa 1-7, tại nhà thầy Nguyễn Công Tiền đã phục vụ hơn 300 suất cơm miễn phí và chỗ nghỉ trưa cho các sĩ tử và gia đình. Ba ngày tới thầy Tiền và các bạn tình nguyện viên vẫn tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ các sĩ tử hết công suất để các bạn vượt qua được kỳ thi này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm