Vaccine trị nói bậy

- Mới sáng làm gì mặt ông ủ rũ trông tệ vậy?

- Tui bị viêm vọng, người cứ ho sù sụ, phải kiêng… bia ít nhứt một tuần.

- Viêm họng thì ra nhà thuốc mua vài liều kháng sinh uống vào là hết ngay chớ gì!

- Kháng cái gì mà kháng, trong người ông và tui giờ đầy ứ chất kháng sinh còn uống làm gì nữa!

- Kháng sinh ở đâu mà đầy ứ trong người hả ông?

- Thế hằng ngày ông có ăn thịt heo, thịt gà?

- Đương nhiên òi, hông ăn thịt thà thì ăn gì hả cha nội!

- Trong thịt heo, thịt gà luôn tồn dư chất kháng sinh do trước đó heo, gà tọng quá nhiều vào. Khi ông ăn vào, cái chất kháng sinh ấy nó cứ quanh quẩn trong người ông, giờ nếu ông uống thêm kháng sinh vào thì cũng như không, vì cơ thể ông nó lờn thuốc kháng sinh rồi. Bởi thế nên tui cóc thèm uống kháng sinh nữa, chỉ tổ tốn tiền mà chẳng có tác dụng gì ráo trọi.

- Bỏ mịa rồi, nghe ông nói mà tui phát rầu. Vậy là coi chừng con Mén nhà tui học dược xong ra trường thất nghiệp như chơi…

- Cái này thì ông đừng có lo. Bởi nếu không bào chế kháng sinh thì con Mén vẫn có thể quay ra bào chế vaccine được mà, đảm bảo hốt bạc!

- Vaccine gì?

- Vaccine ngừa bệnh nói bậy, nói tầm phào, nói cái điều mà ai nghe cũng chói tai, gai mắt. Giờ bịnh đó nhiều lắm, chỉ cần giơ máy ghi âm ra là có liền!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm