Cháu bé bị bắt cóc tự thoát khỏi nơi giam

Chưa hết sợ nhưng cháu Hoàng (sáu tuổi) vẫn tỉnh táo để kể lại sự việc. Tối 12-8, tại TK 5, phường Hải Đình (TP Đồng Hới, Quảng Bình) cháu bị bắt cóc, cháu bị hai người đàn ông đưa đến bỏ trong ngôi nhà bỏ hoang giữa rừng bạch đàn. Họ tháo băng dán miệng và chân cho cháu rồi bắt nằm im, dọa sẽ đánh nếu kêu van. Sau đó vì mệt và đói nên cháu ngủ quên, hai người kia bỏ đi. Sáng ngủ dậy, cháu đã tìm cách mở được chốt cài cửa ngoài và đi ra đường tránh TP Đồng Hới. Chị Hoàng Thị Hiền (vợ anh Phóng) đi chợ sớm, phát hiện cháu đứng khóc bên đường nên dừng xe hỏi han và chở cháu về nhà mình. Sau đó, anh Phóng hỏi cháu số điện thoại bố mẹ và liên lạc.

Cháu bé bị bắt cóc tự thoát khỏi nơi giam ảnh 1

Ngôi nhà hoang nơi cháu bé bị giam giữ. Ảnh: P.NHA

Anh Ngãi làm giám đốc Công ty Điện tử Vĩnh Hoàng và vợ anh là giáo viên dạy văn có uy tín của Trường THPT chuyên Quảng Bình. Anh Ngãi cho hay: “Tôi cũng khó đoán được mục đích họ bắt con tôi để làm gì”.

Hiện Công an TP Đồng Hới đang điều tra vụ việc.

P.NHA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm