Ngư ông chờ dịch

- Hủ tiếu gà?

- Đương mùa dịch heo tai xanh mà!

- Lo xa quá! Heo tai xanh không lây qua người, có gì mà sợ.

- Nghe dịch bệnh, cấm chở heo ra ngoài vùng dịch, hủy heo bệnh rần rần, người ta lo, sao cản được?

- Vậy phải nói cho rõ, hủy, cấm vận chuyển là sợ dịch lan rộng cho heo. Bộ còn cho heo sạch, đã kiểm dịch được chuyển ra khỏi vùng dịch.

- Biết vậy! Nhưng nhà chăn nuôi đang ngồi trên lửa. Hàng ngàn con heo sạch tới tuổi xuất chuồng bán chẳng ai mua. Họ chê ỏng chê eo ép giá rẻ như bèo.

- Heo ế ở đâu chớ Sài Gòn, Hà Nội giá thịt heo vẫn cao ngất ngưởng, có bớt đồng nào.

- Thì ngư ông đắc lợi mà!

- Vậy thương nghiệp quốc doanh nắm vai trò chủ đạo đang ở đâu sao không thu mua heo sạch giết mổ, trữ đông để bình ổn giá?

- Chắc còn chờ chỉ đạo, chờ ưu đãi vốn…

- Lại thêm một ngư ông. Còn ông thú y, bệnh này đã có văcxin sao không sớm cung ứng cho người dân phòng dịch.

- Văcxin còn chờ nhập thêm, số lượng bây giờ nhỏ giọt, phải mua giá cao…

- Lại thêm…

- Bán heo giá thấp người nuôi sập tiệm, thiếu thịt heo các thực phẩm khác sẽ khan hiếm, giá tăng lên, người tiêu dùng lãnh đủ…

- Nhưng cũng có nhiều ngư ông làm giàu nhờ dịch.

- Làm giàu kiểu đó thất đức tới ba đời.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm