Xâm hại trẻ em, bị phạt 18 năm tù

Chiều 16-7, sau khi uống rượu, Đạt thả bò đi ăn cỏ ở rẫy gần nhà thì thấy cháu L. Đạt nảy sinh ý định xấu nên đến gặp cháu rồi đưa cho 30.000 đồng. Đạt nói: “Cho anh chơi mấy cái rồi anh cho tiền”. Cháu L. không đồng ý, bỏ đi liền bị Đạt ôm vào lùm cây. Cháu L. la lớn, vùng vẫy chống cự. Đạt bịt miệng và nói: “Mày còn la thì tao đánh chết”…

Sau khi bị hại, cháu L. chạy về báo cho cha mẹ biết. Đạt bị bắt. Quá trình điều tra, Đạt khai nhận một năm trước cũng đã xâm hại cháu L.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm