Yên tâm với giá xăng!

- Trời nóng quá khiến ông bị sao à? Múa may cũng phải có nhịp điệu chứ cứ cà giựt như thế ai mà chịu cho thấu! - cô Bảy hết hồn.

- Là tui tính khi về hưu sẽ kiếm cơm bằng nghề bán báo, mà bán phải có kỹ năng thu hút khách hàng nên tui tập dượt từ bây giờ.

- Nói nghe nè, kiếm cơm cũng phải cho đàng hoàng. Thông tin dù giật gân nhưng phải đảm bảo tính tích cực. Sao không rao tin dầu hỏa giảm gần 400 đồng?

- Hừm! Vậy cũng không ổn, đa số người dân trông chờ việc hạ giá xăng vì giá thế giới thời gian này có xu hướng giảm… Giờ vẫn giữ nguyên, họ tụt cảm hứng, có khi lại trút bực lên đầu mình.

- Thế mới nói bán báo phải biết lựa cảm xúc của người đọc mà vẫn không xa rời tiêu chí tích cực, phấn khởi của tin tức.

- Cô nói thì hay lắm. Thử một lần xem?

- Đây nè - Cô Bảy cầm tờ báo, nhảy chân sáo tung tăng - Tin hay. Tin hay. Đọc ngay kẻo phí… Bà con hôm nay ra đường hãy yên tâm vì không phải chi thêm tiền cho mỗi lít xăng…”.

- Thôi dẹp đi! Không giảm thì nói là không giảm. Rao màu rao mè có khi ăn đòn!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm