Bỏ ý định tự tử vì nước sông quá bẩn

Anh Liu thấy hối hận khi nhảy xuống sông vì nước quá bẩn.

Anh Liu thấy hối hận khi nhảy xuống sông vì nước quá bẩn.

Anh Liu quê quán ở quận Pujiang, tỉnh Chiết Giang. Khai với cảnh sát về lý do tự tử, anh Liu cho biết bị thua lỗ một khoản tiền lớn từ việc kinh doanh.

Khoảng 19h ngày 10/6, anh Liu nhảy xuống sông Yiwu tự tử nhưng ngay sau khi rơi xuống nước anh thấy hối hận vì quyết định của mình.

“Nước sông quá bẩn và bốc mùi, thật kinh tởm khi nuốt phải nước này”, anh nói.

Do mới mưa lớn nên dòng sông chảy xiết khiến anh Liu gặp khó khăn khi bơi vào bờ nên bị trôi dạt từ thành phố Dongyang tới thành phố Yiwu.

Cảnh sát Yiwu đã tới hiện trường sau khi nhận được trình báo của người đi đường. Họ ném phao cho anh và kéo anh vào bờ. Các nhân viên y tế cho biết anh không có thương tích nào nghiêm trọng.

Anh Liu cho biết, cảm thấy rất may mắn khi còn sống và sẽ không bao giờ có ý định tự tử nữa.

Theo Shanghaiist, TPO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm