Rác mà cũng chui lên được

Nhưng sao cái đống thù lù ấy, hàng tấn mà nó “chui” lên được? Nó không chui thì sao dân tình gọi nó là “bãi rác chui”? Hễ nó chễm chệ chui lên trái phép thì phải coi lỗi phải của ai.

Cuộc truy trách nhiệm bắt đầu:

- Anh, cấp cơ sở nhé. Anh làm gì mà để nó (bãi rác) xuất hiện?

- Trời ơi, họ mần nhanh như điện, tui cắt cử người canh me mà có phát hiện được đâu. Tôi không phải vô trách nhiệm!

- Vậy thì anh, anh là cấp trên của ông cơ sở, anh phải chịu trách nhiệm rồi!

- Nói vậy nghe hổng đặng. Ổng gần dân nhứt, ổng phải chịu chớ. Với lại, ai bảo bọn gian đổ trộm rác ban đêm (?). Hỏi cấp trên của tui thử coi, biết đâu cấp trên có giải pháp.

- Anh là cấp cao của hai ông cấp dưới, ông tự thấy mình làm hết phận sự chưa?

- Tui đã giao nhiệm vụ có lớp lang cụ thể rồi, nó “chui” lên nơi nào thì nơi đó phải chịu lỗi.

Ủa, vậy túm lại lỗi của ai ta? Trách nhiệm thuộc về ai đó chớ hổng phải tui nha!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm