Đâm sượt rốn mà tưởng là ‘lút cán’

Thấy Dũng say, chủ nhà không cho nên hai bên cãi lộn. Nghe ồn ào, anh B. sang khuyên “Say rồi, về ngủ đi Dũng”. Đang bực mình mà có người chen ngang, Dũng quay qua cự anh B. rồi rút dao đâm anh này.

Anh B. bỏ chạy, vấp ngã, Dũng liền nhào tới đâm một nhát sượt rốn nạn nhân. Vết đâm này chẳng gây thương tích gì nhưng Dũng tưởng là đã trúng, giơ con dao lên trời nói: “Tao đâm mày lút cán rồi”. Mới đây, Dũng bị phạt hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. “May” là Dũng say rượu, tưởng nhầm đã “đâm lút cán” chứ không say, chưa biết hậu quả mà gã côn đồ sẽ gây cho nạn nhân đến đâu!?

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm