Ngắm vẻ đẹp mộc mạc của phụ nữ Triều Tiên

Nữ nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc đã có hơn hai năm đi du lịch vòng quanh thế giới để chụp ảnh chân dung phụ nữ. Dự án lớn mà cô theo đuổi là một kiểu “Bản đồ nhan sắc phụ nữ” cho thấy sự đa dạng của cái đẹp trên khắp hành tinh. Điểm đến cuối cùng của cô là Triều Tiên.

“Phụ nữ Triều Tiên không mang nét đẹp theo xu hướng chung nhưng điều này không có nghĩa là họ không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Họ có một niềm đam mê đối với giày cao gót và thường mặc trang phục cổ điển. Họ thường gắn trên ngực áo mình hình của một trong những nhà lãnh đạo của đất nước họ. Trong lễ kỷ niệm và các dịp đặc biệt khác, họ mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc” - Mihaela Noroc cho biết.

Cô ấy là nhân viên trên tàu. Ảnh: Mihaela Noroc

Cô ấy làm việc trong khách sạn ở Sinuiju. Ảnh: Mihaela Noroc

Cô sinh viên ở Pyongyang. Ảnh: Mihaela Noroc

Trong một nhà ga ở Pyongyang. Ảnh: Mihaela Noroc

Trong nhà máy dệt ở Pyongyang. Ảnh: Mihaela Noroc

Xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến của họ. Ảnh: Mihaela Noroc

Tại cổng bảo tàng ở Kaesong. Ảnh: Mihaela Noroc

Trong thư viện. Ảnh: Mihaela Noroc

Họ chơi nhạc cụ phổ biến ở đây. Ảnh: Mihaela Noroc

Cô ấy làm việc trong khách sạn ở Sinuiju. Ảnh: Mihaela Noroc

Trên đường phố ở Wonsan. Ảnh: Mihaela Noroc

Phụ nữ trong đồng phục phổ biến của đất nước họ. Ảnh: Mihaela Noroc

Họ mặc trang phục truyền thống trong các dịp đặc biệt. Ảnh: Mihaela Noroc

Cô ca sĩ trước giờ biểu diễn. Ảnh: Mihaela Noroc

Tại một đại lộ ở Pyongyang. Ảnh: Mihaela Noroc

Thú câu cá khá phổ biến ở Wonsan. Ảnh: Mihaela Noroc

Dù cũng thường được phụ nữ Triều Tiên dùng để che nắng. Ảnh: Mihaela Noroc

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.