Cô giáo đâm chết chồng lãnh bảy năm tù

Tại tòa, Hằng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, tối 31-3, người chồng đang tắm thì điện thoại có tin nhắn. Hằng cầm đọc có nội dung: “Đang làm gì vậy? Rảnh không, nói chuyện một lúc”. Sau đó, Hằng đưa điện thoại cho chồng xem. Đọc xong, chồng Hằng đưa cho Hằng nhưng sau lại bước ra lấy điện thoại tắt nguồn. Hằng thắc mắc chồng có bồ sao mà đang tắm lại ra tắt máy và vợ chồng xảy ra cãi vã.

Sáng hôm sau, Hằng ngủ không được nên gọi chồng dậy và cả hai người cùng cãi vã, cào cấu nhau. Hằng ra phòng khách mở đèn, xuống bếp lấy dao về phòng ngủ đòi tự tử. Chồng Hằng cầm ghế gỗ giơ lên và nói: “Chết thì chết thế này này”. Hằng giơ hai tay đang cầm dao đâm vào ngực chồng.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm