Ghen tuông mù quáng

Ngày 15-8-2009, đi làm về, thấy người phụ nữ vẫn sống với mình ngồi uống rượu với người đàn ông khác, Trương Minh Luân (An Xuyên, TP Cà Mau) xông đến, tay đánh, chân đá làm chị này đập đầu vào cạnh cửa, tử vong sau đó.

Ly dị vợ, Luân và nạn nhân cùng sống với nhau như vợ chồng. Chung sống, Luân phát hiện người vợ thường la cà uống rượu với nhiều người đàn ông khác trong xóm. Cho rằng việc la cà rượu chè dễ phát sinh tình cảm trai gái nên Luân không cho chị này uống rượu với nam giới. Tuy nhiên, người vợ không mấy để ý đến lời Luân nên hai người hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Thế rồi trong một lúc không kiềm chế, khi thấy vợ tái diễn tật cũ, Luân đã ra tay…

Tại phiên tòa xét xử giữa tháng 5, bị cáo tỏ ra rất ân hận nhưng cũng không trả lại cho mẹ của nạn nhân một người con. Thậm chí mức án chung thân dành cho Luân lại cách ly Luân với con cái, cha mẹ, người thân của mình.

Khi tòa hỏi: “Hai người chỉ chung sống như vợ chồng, nếu thấy không hợp tính thì chia tay, sao lại chọn cách hành xử như thế?”, Luân đã lặng im không nói nên lời. Đôi mắt Luân đẫm lệ…

NGUYÊN TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm