Giá như bị cáo đừng nông nổi

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong việc chi trả tiền quán, trước đó Lộc đã nhẫn tâm đâm chết người bạn thân và gây thương tích cho một người khác. VKS truy tố bị cáo tội giết người và đề nghị mức án chung thân. Tại tòa, luật sư của Lộc xin giảm nhẹ hình phạt dưới mức đề nghị của VKS.

Tòa vào nghị án. Lộc ngồi đó dưới sự giám sát của đội bảo vệ. Luật sư xin cho bị cáo được gặp con. Một đứa bé gần bốn tuổi chạy lại ngồi trong lòng Lộc. Lộc chăm chú nhìn con, ôm con vào lòng, hôn nó liên hồi để thỏa những ngày nhớ mong con. Chốc chốc Lộc lại chọc con cười. Rồi Lộc lại vân vê chiếc áo thun của con, cố bứt ra khỏi chiếc áo những bụi bẩn dính lên đấy. Ánh mắt Lộc đầy sự thương yêu dành cho đứa con trai của mình…

Phía sau, cha của Lộc đượm buồn ngồi nhìn hai cha con Lộc. Vì Lộc, ông đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để khắc phục được một phần hậu quả cho phía người bị hại, mong giảm nhẹ những tội lỗi mà con mình đã gây ra. Vợ Lộc, mẹ Lộc, cũng có mặt ở đó. Họ không khóc nhưng ánh mắt đỏ hoe…

Cuối cùng, tòa cũng tuyên án sau khi nghị án khá lâu. HĐXX nhận định các ý kiến của vị đại diện VKS là hợp lý, đúng theo pháp luật nên chấp nhận. Tòa tuyên phạt bị cáo mức án chung thân...

Cả gia đình bị cáo ngồi đó, rất gần nhau thế nhưng giờ thì bị cáo lại xa họ vời vợi. Phải chi đừng quá nông nổi, nóng giận nhất thời thì giờ đây Lộc đã ở bên gia đình, vợ con yêu thương. Hai gia đình bị cáo lẫn gia đình người bị hại đã không phải khổ đau vì người mất, kẻ vào tù như bây giờ…

N.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm