Luật sư... “chạy sô”

Số là theo giấy mời, đúng 8 giờ vị này phải có mặt ở phòng xử để... hành nghề. Tuy nhiên, chờ mãi đến hơn 10 giờ, khi gần hết phần tranh luận, luật sư mới hổn hển xách cặp chạy tới, mồ hôi nhễ nhại. Luật sư gãi đầu gãi tai: “Tui có mặt rất sớm nhưng vì kẹt ngồi ở một phiên xử khác nên không sang bên này đúng hẹn được”. Tất nhiên sau đó luật sư đã thừa nhận sai sót của mình nhưng dù gì thì gì, “chạy sô” kiểu này chất lượng bào chữa sẽ không bảo đảm.

S.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm