Một câu hỏi đểu, người chết, người vào tù

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, lý ra có thể giải quyết êm đẹp nhưng bị cáo vẫn hung hãn tước đi mạng sống của người khác. Mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên là thỏa đáng nên không thể xem xét giảm nhẹ.

Chiều 14-9-2011, Hải đang đánh bi da thì nghe nhóm người bàn bên nói: “Mày đánh thua đi chứ thắng là có chuyện đó”. Hải sợ bị đánh nên giả vờ đi vệ sinh và vào bếp của quán bi da lấy dao thủ trong người.

Đánh bi da xong, Hải đã kêu bia mời nhóm bên kia uống. Một người hỏi Hải: “Bia này là bia gì? Bia nể hay bia cúng?”. Sau câu nói này, hai bên đã cự cãi nhau. Hải tức giận, rút dao ra đâm chết một người và làm bị thương nhiều người khác.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm