Ca sĩ Phương Thảo: “Hôn nhân đổ vỡ không vì người thứ ba”

Ca sĩ Phương Thảo: “Hôn nhân đổ vỡ không vì người thứ ba” ảnh 1

"Sao mai" Phương Thảo quyết định chia tay chồng sau 5 năm gắn bó (Ảnh: TP)
Ồn ào ra mắt bộ ba album “Mơ quê” với sự xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng cùng ông xã vào cuối năm ngoái rồi bỗng dưng… mất hút. Phương Thảo đang “đóng băng” với các dự án âm nhạc?

Tôi vẫn âm thầm lên kế hoạch và thực hiện những dự án của riêng mình đấy chứ. Ít xuất hiện trong thời gian vừa rồi cũng chỉ vì tôi muốn dồn sức thực hiện những album khác sẽ đến tay khán giả trong năm nay.

Đó là album Ấm tình quê Bác với 12 ca khúc viết về Bác Hồ lẽ ra phát hành trong tháng 5 vừa rồi nhưng vì nhiều lý do ngoài ý muốn nên tôi lùi lại đến tháng 9. Cùng ra mắt trong thời điểm này là album với những ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên. Tôi muốn dành tặng người thầy yêu quí của mình nhân dịp thầy đến dự ngày khai giảng tại trường sau một năm nghỉ hưu. Đấy là chưa kể tôi đang đợi nguồn cảm hứng để thu âm các ca khúc về tình yêu vào dịp chào xuân 2011.

Lần đầu tiên hát song ca cùng doanh nhân Trần Sỹ Thịnh với những cảnh quay clip ngọt ngào, tình tứ; ít nhiều chị cũng đã lôi kéo được sự chú ý của dư luận. Vậy, chị có định tiếp tục mời ông xã tham gia vào các sản phẩm âm nhạc tiếp theo?

Ở thời điểm này, tôi không nghĩ đến!

Vậy ông xã chị có hài lòng với sản phẩm âm nhạc chung tay góp sức cùng vợ hơn nửa tháng trời thực hiện phần hình ảnh tại miền Trung?

Tất nhiên là anh Thịnh hài lòng rồi. Anh đã rất hào hứng chụp ảnh và vui vẻ cùng tôi xuất hiện trước báo giới.

Ca sĩ Phương Thảo: “Hôn nhân đổ vỡ không vì người thứ ba” ảnh 2

Phương Thảo và ông xã, doanh nhân Trần Sỹ Thịnh trong clip "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ"

Người ta vẫn nói, mọi buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc khó có thể giấu giếm qua đôi mắt, nhất là đôi mắt của người phụ nữ làm nghệ thuật vốn mong manh và nhạy cảm. Chị có nghĩ đôi mắt mình đang “tố cáo”…?

Ý chị nói tâm trạng tôi không vui, không được thoải mái lắm? Quả thực, tôi không có điều gì phải giấu giếm. Mà nếu muốn giấu giếm, tôi đã ngần ngại không nhận lời phỏng vấn và gặp chị tại đây, trong quán cà phê trong buổi trưa oi nắng ngột ngạt này.

Có thể nói khoảng thời gian này là “nốt trầm” trong cuộc sống của mình. Tôi có nhiều chuyện không vui và phải suy nghĩ nhiều. Mà khi tôi buồn, điều đó sẽ thể hiện ngay trên nét mặt…

Chị buồn phiền vì chuyện gia đình? Có tin đồn rằng hôn nhân giữa chị và doanh nhân Trần Sỹ Thịnh gặp trục trặc chỉ sau lần xuất hiện đầy “mật ngọt” trước báo giới. Chị có thể lên tiếng?

…, Vâng, chúng tôi đã chia tay! 

Ca sĩ Phương Thảo: “Hôn nhân đổ vỡ không vì người thứ ba” ảnh 3

Khoảnh khắc lãng mạn của "cặp trai tài gái sắc" này giờ chỉ còn trong ký ức...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng?

Chính xác là chúng tôi chia tay nhau được nửa năm rồi, sau khoảng thời gian ra mắt dự án Mơ quê. Ngạc nhiên lắm phải không? Bạn bè tôi khi biết chuyện đã mấy ai dám tin. Đồng nghiệp ở Nhà hát Ca múa nhạc thì ngỡ ngàng… Thậm chí, giờ đi ra ngoài, nhiều người vẫn đinh ninh rằng vợ chồng tôi vẫn ấm êm, hạnh phúc.

Tôi từng cho rằng chuyện tình cảm thật khó nói trước được điều gì. Tôi không ảo tưởng trong chuyện tình cảm, luôn sẵn sàng định hướng trước rằng cho dù ngày mai không tốt đẹp như ngày hôm nay thì mình vẫn phải chấp nhận. Nhưng khi quyết định chia tay, tôi vẫn sốc…

Sốc vì tình cảm vẫn còn hay vì không thể tin chồng mình không còn chung thủy?Không ít tin đồn rằng chồng chị bản tính đào hoa đã bỏ chị để  đi theo người phụ nữ khác?

Chúng tôi gắn bó với nhau đã 5 năm nếu nói không còn tình cảm là tôi nói dối. Tất nhiên, mọi chuyện xảy đến đều có nguyên nhân của nó. Giờ ngồi phân tích ai đúng, ai sai cũng chẳng ích gì, chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi.

Nhưng có điều này tôi muốn khẳng định, hôn nhân đổ vỡ không phải vì do người thứ ba chen chân vào. Kể từ khi kết hôn tôi không biết đến người đàn ông nào khác ngoài chồng và tôi cũng tin vào sự chín chắn của người đàn ông không còn non trẻ ấy.
  Ca sĩ Phương Thảo: “Hôn nhân đổ vỡ không vì người thứ ba” ảnh 4
Phương Thảo: "Tôi không ảo tưởng trong chuyện tình cảm, luôn sẵn sàng định hướng trước rằng cho dù ngày mai không tốt đẹp như ngày hôm nay thì mình vẫn phải chấp nhận. "

Có khi nào chị nghĩ công việc của người làm nghệ thuật quá khác so với người bình thường về giờ giấc cũng như mức độ bận rộn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình?

Phải thừa nhận rằng niềm say mê âm nhạc luôn có trong con người tôi. Ngay cả ở thời điểm đau buồn nhất, tôi cũng chỉ biết tìm đến nó và lao động hết mình. Và tôi đang tìm nguồn sống mới nơi âm nhạc.

Trước đây, với mong muốn có được mái ấm bình yên, tôi đã chấp nhận thu mình, không quá tham vọng để dành thời gian cho gia đình. Tôi luôn giữ gìn hình ảnh gia đình mình trong mắt người khác. Nhưng hình như, tôi càng cố gắng vun vén thì điều mong muốn lại càng trở nên xa vời vợi…

Liệu khoảng cách chồng ở Lào - vợ ở Việt Nam có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh chị mà như người ta vẫn nói là “xa mặt cách lòng”?

Điều đó cũng chỉ ảnh hưởng một phần. Điều cốt lõi là sự gắn bó, hòa hợp của những người sống cùng dưới mái nhà không còn.

Dẫu biết rằng giả thiết chỉ là giả thiết nhưng vẫn cứ nghĩ rằng, giá như giữa anh chị có đứa trẻ thì sợi dây liên kết sẽ bền vững hơn?

Theo kế hoạch thì thời điểm này vợ chồng tôi chuẩn bị cho việc chào đón thêm thành viên mới. Nhưng tôi không nghĩ rằng việc có con sẽ lái kết cục này sang một hướng khác. Biết đâu, có con chúng tôi sẽ vẫn đường ai nấy đi? Như thế, người khổ nhất lại là đứa trẻ…

Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm