“Đồng hồ treo tường” đoạt giải Bài hát Việt 2009

“Đồng hồ treo tường” đoạt giải Bài hát Việt 2009 ảnh 1

Nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô không có mặt trong đêm vinh danh "Đồng hồ treo tường", thay mặt anh, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ niềm xúc động...
Nguyễn Xinh Xô đã không kịp có mặt trong giây phút “đăng quang” của Đồng hồ treo tường. Ca khúc từng “tung hoành” tại Bài hát Việt tháng 5 với giải Bài hát của tháng, Nhạc sĩ phối khí hiệu quả, Ca sĩ trình bày hiệu quả lại một lần nữa đứng lên bục vinh quang nhận giải thưởng cao nhất: Bài hát của năm.

Người lên nhận giải thay anh, ca sĩ thể hiện thành công ca khúc Tùng Dương đã vô cùng vui sướng chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn: “Đồng hồ treo tường đoạt giải là hoàn toàn xứng đáng. Ca khúc mang phong cách new age và trance mang theo những suy tưởng về thời gian, gửi đến thông điệp: Hãy biết nâng niu những điều quý giá mà mình đang có vì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh… Thể loại nhạc này hơi kén người nghe nhưng rất cá tính, không bị trùng lặp. Tôi mừng là mình đã cố gắng thể hiện hết mình!”.

Chàng ca sĩ rất có duyên với những giải thưởng Bài hát Việt tiết lộ, Đồng hồ treo tường sẽ có mặt trong album mới của anh đang được thực hiện tại Đức.

Khẳng định Đồng hồ treo tường lên ngôi là sự lựa chọn kỹ càng, công bằng của Hội đồng thẩm định, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường cũng mở thêm một cách nhìn khác. “Ca khúc của Nguyễn Xinh Xô không phải là một phát hiện mới. Chất nhạc điện tử cũng giống như Diệp lục của Trần Thu Hà nhưng giai điệu của Đồng hồ treo tường dễ nghe hơn, ca từ ăn ý với sự chuyển tải đến với khán giả”, anh chia sẻ. Tác giả Nồng nàn Hà Nội cũng đồng cảm với những khó khăn của những người trong vai trò “cầm cân nảy mực” khi cả 15 ca khúc lọt vòng chung kết có chất lượng đồng đều và không có ca khúc nào thực sự “bật” lên.

“Đồng hồ treo tường” đoạt giải Bài hát Việt 2009 ảnh 2

"Chàng quái" Tùng Dương thể hiện lại ca khúc đoạt giải Bài hát của năm
Trước đêm trao giải đã có ý kiến không trao giải cho Bài hát của năm, một số nhạc sĩ tham gia cũng bỏ phiếu trắng cho mục giải thưởng quan trọng nhất. Tuy nhiên, đêm đăng quang mà không có “hoa hậu” thì cũng đáng buồn và những lá phiếu cuối cùng đã nghiêng về Đồng hồ treo tường.

Kết quả Bài hát Việt năm nay được coi là tương đối chuẩn xác. Trừ giải thưởng còn… gượng khi “ép” Bâng khuâng của Sơn Thạch, một ca khúc nghiêng về pop ballad vào giải Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật nhất.

Hơi tiếc cho Nguyễn Vĩnh Tiến, dù được giới báo chí ưu ái Phố thị vào hạng mục Bài hát mang phong cách dân gian đương đại nổi bật nhưng cuối cùng đã bị Guốc mộc của Lưu Thiên Hương “vượt mặt”. Ca khúc lập hat-trick giải thưởng của tháng 12 được chú ý với sự thể hiện sinh động, đáng yêu của Đoan Trang nhưng nếu so với Quạt giấy trước đây thì Guốc mộc không còn là phát hiện mới.

“Đồng hồ treo tường” đoạt giải Bài hát Việt 2009 ảnh 3

Các nhạc sĩ nhận giải thưởng Bài hát Việt 2009
Cũng hơi tiếc cho Này đồng hoa cúc của Trịnh Minh Hiền khi không giành được giải thưởng nào của Bài hát Việt 2009. Dù giành vé vớt vào đêm chung kết nhưng ca khúc được lòng khán giả bởi nghe “rất Việt Nam” mà không hề phô diễn phong cách dân gian. Sự chỉn chu, hết mình trong cách thể hiện của ca sĩ Hà Linh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.
Một điều nữa, nằm ngoài các giải thưởng cũng khiến khán giả “lăn tăn” khi đến tham dự đêm trao giải tối qua tại Cung văn hóa Việt Xô Hà Nội. Không biết có phải vì đây là chương trình “đến hẹn lại lên” hay không mà đêm trao giải với phần dàn dựng các tiết mục biểu diễn có phần hạn chế và… tẻ nhạt. Các nhạc sĩ lên nhận giải ít đọng lại khoảnh khắc xúc cảm bất ngờ, hay lời chia sẻ ấn tượng!
Danh sách giải thưởng Bài hát Việt 2009:
Bài hát của năm: Đồng hồ treo tường (Nguyễn Xinh Xô)

Bài hát mang phong cách Dân gian đương đại nổi bật: Guốc mộc (Lưu Thiên Hương)

Bài hát mang phong cách Pop đương đại nổi bật: Một ngày mới (Thanh Tâm)

Bài hát mang phong cách Rock đương đại nổi bật: Trả lại cho tôi (Tina Tình)

Bài hát mang phong cách Thính phòng nổi bật: Bâng khuâng (Sơn Thạch)

Nhạc sĩ tham gia phối khí hiệu quả: Thanh Tâm với Một ngày mới

Nhạc sĩ ấn tượng: Thanh Bình với Những giấc mơ

Nhạc sĩ triển vọng: Thanh Bình với Những giấc mơ

Bài hát được yêu thích nhất: Bát cơm mẹ (Huy Trực)

Ca sĩ được yêu thích nhất: Đinh Mạnh Ninh với Vỡ tan của Vũ Công Nghĩa

Theo Dân Trí

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm