Kỳ quan Việt Nam trên cung đường Đông Nam Á

Từ sáng mùng hai Tết, những người dân Campuchia, Thái Lan, Malaysia dọc theo tuyến đường xuyên Á từ Mộc Bài đến Kuala Lumpur đã được chứng kiến một cuộc vận động bỏ phiếu cho các danh thắng: Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng và Phanxipan của Việt Nam vào top bảy những kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Đây là đoàn caravan lớn nhất Việt Nam với hơn 100 thành viên, vận động cho một cuộc bầu chọn quy mô nhất của các danh thắng Việt Nam từ trước đến nay trên chặng đường 6.500 km, do Công ty Du lịch và Truyền thông Viking tổ chức.

Trưởng đoàn Trần Xuân Hùng cho biết ý tưởng này được đưa ra vào phút chót khi Báo Tuổi Trẻ quyết định phối hợp để vận động những người dân Đông Nam Á cùng rút lá phiếu bầu chọn cho một thành viên ASEAN.

Tại các điểm dừng ở ba nước, đoàn caravan đều tranh thủ vận động bằng thuyết minh, tờ rơi và đặc biệt là hình ảnh 25 xe hơi dán décal các danh thắng Việt Nam chạy xuyên Đông Nam Á.

Chiều 9-2 (mùng ba Tết), sau khi đi qua 2.000 km, đoàn caravan đã đến thành phố Hat Yai miền Nam Thái Lan. Dưới đây là những hình ảnh vận động cho Việt Nam trên cung đường Campuchia và Thái Lan.

Một vị sư tại bến phà Neak Loeung tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đang nhận tờ rơi. Vị sư nói ông thường xuyên truy cập Internet nên sẽ kêu gọi người dân nước ông bỏ phiếu cho danh thắng Việt Nam. Không chỉ vì Việt Nam và Campuchia là anh em láng giềng mà còn bởi rất nhiều du khách Việt Nam đã quan tâm và viếng thăm đền Angkor của nước mình.
Một vị sư tại bến phà Neak Loeung tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đang nhận tờ rơi. Vị sư nói ông thường xuyên truy cập Internet nên sẽ kêu gọi người dân nước ông bỏ phiếu cho danh thắng Việt Nam. Không chỉ vì Việt Nam và Campuchia là anh em láng giềng mà còn bởi rất nhiều du khách Việt Nam đã quan tâm và viếng thăm đền Angkor của nước mình.
Sor SoiChet, 14 tuổi, bán báo dạo tại Svay Rieng, với tờ rơi có hàng chữ “Vote for Vietnam” (Hãy bầu cho Việt Nam). Sor không rành Internet nhưng ở dọc trục lộ này rất đông khách du lịch và cậu sẽ phát giúp. Sor nói chưa từng qua Việt Nam nhưng ở lớp học của Sor cũng có nhiều bạn người Việt nên chắc chắn đất nước Việt Nam cũng là bạn.
Sor SoiChet, 14 tuổi, bán báo dạo tại Svay Rieng, với tờ rơi có hàng chữ “Vote for Vietnam” (Hãy bầu cho Việt Nam). Sor không rành Internet nhưng ở dọc trục lộ này rất đông khách du lịch và cậu sẽ phát giúp. Sor nói chưa từng qua Việt Nam nhưng ở lớp học của Sor cũng có nhiều bạn người Việt nên chắc chắn đất nước Việt Nam cũng là bạn.
Cảnh sát Thái Lan tại Aranyaprathet, tỉnh đầu tiên đoàn đặt chân, cũng niềm nở “vào cuộc” giúp vận động cho Việt Nam.
Cảnh sát Thái Lan tại Aranyaprathet, tỉnh đầu tiên đoàn đặt chân, cũng niềm nở “vào cuộc” giúp vận động cho Việt Nam.
Đoàn xe đang nối đuôi qua thị xã Sisophon, tỉnh Benteay Mienchay (Campuchia) với hình ảnh các danh thắng Việt Nam nổi bật và lời kêu gọi bầu chọn trên thân xe.
Đoàn xe đang nối đuôi qua thị xã Sisophon, tỉnh Benteay Mienchay (Campuchia) với hình ảnh các danh thắng Việt Nam nổi bật và lời kêu gọi bầu chọn trên thân xe.
Cờ Việt Nam tung bay trên nóc xe cảnh sát Thái Lan hộ tống đoàn, theo sau là đoàn xe Việt Nam với hình ảnh các danh thắng đã gây ấn tượng mạnh cho người dân Thái Lan. Sáng qua (10-2), đoàn vào lãnh thổ Malaysia và tiếp tục được cảnh sát Malaysia hộ tống để quảng bá hình ảnh tại nhiều bang và thủ đô Kuala Lumpur.
Cờ Việt Nam tung bay trên nóc xe cảnh sát Thái Lan hộ tống đoàn, theo sau là đoàn xe Việt Nam với hình ảnh các danh thắng đã gây ấn tượng mạnh cho người dân Thái Lan. Sáng qua (10-2), đoàn vào lãnh thổ Malaysia và tiếp tục được cảnh sát Malaysia hộ tống để quảng bá hình ảnh tại nhiều bang và thủ đô Kuala Lumpur.

NGUYỄN VIỄN SỰ (Từ Hat Yai - Thái Lan)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm