“Lang thang" kiểu nhà thơ P.N Thường Đoan

“Lang thang" kiểu nhà thơ P.N Thường Đoan ảnh 1Có khi hôm trước còn ngắm biển Bình Thuận thì hôm sau chị đã lang thang ngắm mưa phố mù sương Đà Lạt. P.N Thường Đoan nói rằng chị đã đi nhiều nơi, nhưng trở lại nhiều nhất vẫn là Đà Lạt. “Nơi đó cho tôi nhiều cảm xúc để sáng tác” – nhà thơ chia sẻ. Quả vậy, sau chuyến về từ Đà Lạt vừa rồi, Thường Đoan đã gửi ngay 3 bài thơ: 5 giờ sáng Đà Lạt, Theo bóng ngàn hoa và Hoa bất tử để in trong tuyển tập thơ văn nhân kỷ niệm 115 năm Đà Lạt (theo lời mời của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng).

Một quãng đời dài đi, sống và viết, “gia sản thơ” của nhà thơ P.N Thường Đoan là 4 tuyển tập thơ: Lục bát cho khát vọng, Người đàn bà làm thơ, Đếm cát, Ru người. Chị đang ấp ủ xuất bản 2 tác phẩm mới: Nghĩ về hoàng hôn mẹ và Buổi sáng có nhiều chuyện kể (dự kiến sẽ cho ra mắt vào đầu năm 2009).

Theo T.Quyên (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm