MC Thanh Mai: “Tôi ít khi đi lùi để nghe họ nói về mình”

Show truyền hình dành riêng cho phụ nữ “Sức sống mới” chuẩn bị kết thúc giai đoạn khởi đầu trong ba năm. Chị sẽ thay đổi như thế nào để hình ảnh của mình không bị nhàm chán trong mắt khán giả?

"Cô thủ môn tội nghiệp" ngày nào giờ trở thành nữ doanh nhân thành đạt, vẻ đẹp thêm phần mặn mà (Ảnh: Quốc Huy)
"Cô thủ môn tội nghiệp" ngày nào giờ trở thành nữ doanh nhân thành đạt, vẻ đẹp thêm phần mặn mà (Ảnh: Quốc Huy)

Tôi luôn cố gắng mỗi một ngày làm thật tốt vai trò của mình: chuẩn bị kỹ kịch bản, tìm hiểu khách mời, lo trang phục chu đáo và giữ sức khoẻ, dậy sớm mỗi ngày làm việc. Tôi như con ong cần mẫn với công việc. Còn làm sao để thay đổi thì chương trình cũng có kế hoạch làm mới mình nhưng cụ thể thì phải cần nhiều thời gian để chuẩn bị.

Gắn bó với show truyền hình này từ những số đầu tiên, cho đến thời điểm này có tình huống ngoài kịch bản nào khiến chị… lúng túng?

(Cười) Đó là khi khách mời ít nói. Có những khách mời kín tiếng làm mình khó khai thác thông tin từ họ. Nhưng may mắn là trường hợp này cũng ít khi xảy ra.

Không ít khán giả ái mộ “Cô thủ môn tội nghiệp” vẫn còn thắc mắc vì sao ngày ấy chị đang tiến bước thuận lợi trên con đường nghệ thuật lại rẽ hẳn sang lĩnh vực kinh doanh?

Đôi khi, tôi cũng thắc mắc tại sao mình rời nghệ thuật quá sớm… Nhưng cũng không hối tiếc nhiều vì mỗi người chỉ có 24 giờ mà tôi vừa muốn kinh doanh vừa muốn học hành thêm nên đành phải có sự lựa chọn.

Có lẽ tất cả những bước đường tôi đi qua, có thăng có trầm nhưng đã cho tôi nhiều kinh nghiệm để có thể trò chuyện về nhiều đề tài khác nhau với khách mời mà không bị lúng túng: từ văn hoá nghệ thuật, âm nhạc cho đến lĩnh vực kinh doanh.

Hôn nhân đầu đổ vỡ, không ít lời đổ lỗi về phía Thanh Mai (Ảnh: Quốc Huy)
Hôn nhân đầu đổ vỡ, không ít lời đổ lỗi về phía Thanh Mai (Ảnh: Quốc Huy)

Nếu như trước đây vì lý do trải qua tuổi thơ cơ cực, nỗi lo kinh tế buộc phải chọn lựa nhưng giờ đây chị đã trở thành người phụ nữ thành đạt, có thể theo đuổi ý thích của mình. Có lúc nào chị nghĩ sẽ quay trở lại đóng phim?

Tôi đang cầm trên tay kịch bản phim mới nhất dài gần 100 tập. Tôi cũng muốn tham gia lắm nhưng đang phân vân vì thời gian không nhiều, sợ ảnh hưởng mọi người và sợ sức khoẻ mình không đảm bảo để làm tốt các công việc hiện tại.

Nghĩ lại, làm diễn viên múa, đóng phim, MC…, lĩnh vực nào đem lại cho chị thành công và danh tiếng nhất?

Chắc chắn không phải là múa ballet rồi. Vì đây là môn nghệ thuật không được phát triển lắm ở Việt Nam. Còn thời trang, đóng phim và MC, tôi không biết khán giả nhớ đến mình ở vai trò nào nhiều hơn. Theo bạn thì như thế nào?

Tham gia khá nhiều phim trước đây nhưng khán giả nhắc đến chị là nhắc đến “Cô thủ môn tự nghiệp”, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi rất vui! Dù sao cũng có vai diễn để mọi người nhắc đến mình. Là diễn viên chỉ mong khán giả nhớ đến vai diễn nào đó, thậm chí hình ảnh cuối cùng đọng lại trong cảm nghĩ của khán giả là hạnh phúc lắm rồi.

Từng trải qua tuổi thơ thiếu hụt về vật chất và tình cảm nên chị dồn hết tình yêu thương vào con gái (Ảnh Quốc Huy)
Từng trải qua tuổi thơ thiếu hụt về vật chất và tình cảm nên chị dồn hết tình yêu thương vào con gái (Ảnh Quốc Huy)

Người ta nói, là người phụ nữ đẹp lại có tài, người ngưỡng mộ nhiều mà lời đồn thổi đeo bám cũng không ít…

Thường chúng ta bước về phía trước còn những lời đồn thổi sau lưng, nên ít khi tôi đi lùi lại để nghe họ nói gì về mình. Thú thực, tôi cũng ít nghe được những lời đồn thổi về mình.

Hôn nhân đầu đổ vỡ, không ít lời đổ lỗi về phía chị. Nhưng dường như chị không cố gắng thanh minh…?

Đó là chuyện mà không ai muốn…

Sau khi ly hôn, chị đã bù đắp sự thiếu hụt bằng dồn hết tình yêu thương cho con gái?

Bé là niềm tự hào, là sự ai ủi đối với tôi. Nếu từng này tuổi vẫn lao vào công việc mà không cơ hội làm mẹ chắc tôi sẽ chông chênh lắm. Con cái đã cân bằng cuộc sống của mình!

Nếu đi bước nữa, Thanh Mai mong đó là người đàn ông có kiến thức, rộng lượng và hoà hợp về tính cách... (Ảnh Quốc Huy)
Nếu đi bước nữa, Thanh Mai mong đó là người đàn ông có kiến thức, rộng lượng và hoà hợp về tính cách... (Ảnh Quốc Huy)

Dù cố gắng bù đắp nhưng liệu chị có lấp đầy được vị trí người cha trong tâm hồn đứa trẻ?

Tôi cũng từng trải qua tuổi thơ thiếu hụt về vật chất và tình cảm nên tôi hiểu nhu cầu của con cái trong hoàn cảnh đó như thế nào. Tôi hi vọng với những kiến thức mình tích luỹ từ sách vở hay qua những câu chuyện với chuyên gia Sức sống mới sẽ giúp mình có phương cách đúng đắn để dạy con, lo cho con để sau này bé nên người và không hụt hẫng trước hoàn cảnh của mình.

Ở thời điểm hiện tại, nếu như có ý định đi bước nữa, điều chị cần nhất ở người đàn ông là gì?

Tôi mong đó là người đàn ông có kiến thức, rộng lượng và hoà hợp về tính cách để có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống; không chỉ như là vợ chồng mà còn như người bạn để đồng hành.

Xin cảm ơn chị!

Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm