Ngỡ ngàng đêm chung kết lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Sôi động, đa sắc màu, giàu cảm xúc, và ẩn chứa nhiều điều mới mẻ, đêm chung kết Mộc khép lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) với những màn trình diễn ấn tượng.

Các đội thi đã cống hiến cho khán giả những câu chuyện pháo hoa đầy cảm xúc, ba đội pháo xuất sắc nhất vòng loại Anh- Úc- Ý đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một màn ảnh rộng, và sân khấu Ngũ hành cùng các khán đài trở thành “rạp chiếu phim khổng lồ” với hơn 22.000 chỗ ngồi chật kín.

Kết thúc DIFF 2017, đội Ý đã đạt giải nhất, với số tiền thưởng 20.000 USD, đội Úc về thứ hai và đội Anh về ba.

Ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng), cho biết : “Sau 5 đêm tranh tài sôi nổi, hoành tráng và đẹp mắt, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 đã thành công tốt đẹp".

Theo ông Dũng, đáp lại sự kỳ vọng của hàng triệu khán giả, tám đội thi đến từ các quốc gia Áo, Thuỵ Sỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh quốc, Úc, Ý, và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa rực rỡ, đặc sắc và hấp dẫn.

Đặc biệt, với những màn trình diễn thực sự đẳng cấp của đêm nay, cả ba đội đều xứng đáng là nhà vô địch. "Đến giờ phút này, chúng ta có thể khẳng định Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã thành công rực rỡ ở cả phương diện tổ chức lẫn chất lượng nghệ thuật trình diễn của các đội tham gia”, ông Dũng nói.

Rút kinh nghiệm từ đêm thi Kim, đội Anh đã áp dụng kỹ thuật mới để không tập trung quá nhiều thời gian vào một tầm bắn để tránh bị khói. Ảnh: NTRI

Đã có các màn pháo hoa từ tầm thấp, tầm trung, đến tầm cao được đội Anh sử dụng. Ảnh. N.TRI.

Đội Anh đã sử dụng nhiều loại âm nhạc khác nhau từ pop đến ballad, từ rock đến nhạc cổ điển. Ảnh. N.TRI.

Với chủ đề “Cảm xúc”, đội Anh đã tiếp tục cống hiến những cảm xúc từ khóc, đến cười, hạnh phúc. Ảnh. N.TRI.

Phần giữa với âm nhạc lắng đọng đưa khán giả vào một không gian tình yêu qua những ca từ lãng mạn. Ảnh. N.TRI.

Phần thi đầy tính sử thi và mạnh mẽ thể hiện một sự biết ơn thiên nhiên, cảnh vật quanh ta. Ảnh. N.TRI.

Đội Ý thể hiện sự tinh tế trong từng loạt pháo. Ảnh: N.TRI

Vẫn sẽ là núi, nhưng hình tượng cây cỏ được tạo nên từ pháo hoa sẽ làm bật lên sức sống của Mộc. Ảnh. N.TRI.

Đội Úc đã đưa công chúng đến với một buổi tiệc đầy lôi cuốn dưới bóng Ngũ Hành Sơn và trải nghiệm một buổi hòa nhạc pháo hoa ngoài trời sống động. Ảnh. N.TRI.

Phần âm nhạc mở đầu từ bộ phim Eragon-Kỵ sỹ rồng nổi tiếng từ hơn một thập kỷ trước. Ảnh. N.TRI.

Đội Anh đã đưa khán giả du ngoạn trên hành trình của một “tàu lượn siêu tốc” với nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh. N.TRI.

Những sắc màu lấp lánh sẽ nhảy múa trên nền trời đêm Đà Nẵng. Ảnh. N.TRI.

Đội pháo hoa Martarello (đại diện cho nước Ý) sẽ kết thúc đêm Mộc bằng một màn pháo hoa đầy chất điện ảnh. Ảnh. N.TRI.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm