Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Hoài niệm những công trình trăm tuổi

(PLO)- Trên mảnh đất còn sót lại của cánh rừng già năm nào, Thảo Cầm Viên Sài Gòn hay cái tên sở thú thân thương vẫn thường được ví như khu rừng nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt. Đã hơn một thế kỷ qua, từng hạng mục công trình nhỏ trong lòng Thảo Cầm Viên vẫn lặng lẽ góp cho “khu rừng” chút vẻ đẹp của nghệ thuật và thời gian.

 Từ khu vực cổng Thống Nhất (cổng chính), du khách ngay lập tức bất ngờ bởi nét đẹp của hai công trình cổ tiêu biểu là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Hoài niệm những công trình trăm tuổi ảnh 2

 và Đền Hùng Vương

Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Hoài niệm những công trình trăm tuổi ảnh 3

 Tượng voi được đúc hoàn toàn bằng đồng đen do vua Xiêm Paramindr Maha Pradjahipok (tức Rama VII) tặng sau chuyến thăm Sài Gòn vào năm 1930

Tượng Louis Pierre, giám đốc đầu tiên của Thảo Cầm Viên, được đặt ngay lối vào cổng chính, ông có công lớn trong việc tạo nên bộ sưu tập động thực vật khổng lồ ngày nay của vườn thú

Dãy nhà hành chính với kiểu kiến trúc cổ được lưu giữ nguyên vẹn

 Từ những nếp ngói rêu phong, chiếc cầu thang gỗ hay giàn bông giấy đều được giữ nguyên vị trí

 Chiếc chuồng khỉ trứ danh được xây dựng với kiểu kiến trúc gô tích, một góc kỷ niệm không thể nào quên của người Sài Gòn

 Chuồng cọp cổ với những song sắt hoen rỉ cũ kỹ đã trở thành vật “triển lãm”

Chuồng cọp ngày nay là những khu chuồng hiện đại, song sắt được thay thế bởi kính cường lực, tạo cảm giác thân thiện cho du khách mỗi khi dạo chơi

 Bên cạnh những công trình cổ, Thảo Cầm Viên còn sở hữu bộ hàng trăm cây cổ thụ khổng lồ. Trong ảnh là gốc cây sọ khỉ, được xem là cây lớn nhất trong thành phố với chiều cao hiện tại trên 40 m và chu vi thân vào khoảng hơn 3 m.

 Với những gì có đang có, Thảo Cầm Viên được xem là một di sản khổng lồ, quý giá mà thành phố luôn yêu quý, gìn giữ  

Hữu Nhật- Trần Đức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm