Sự khác biệt giữa cô gái gợi cảm và cô gái xinh đẹp

Cô Lauren Martin, một nhà báo chuyên viết về các vấn đề gia đình, mới đây có một bài báo về sự khác biệt giữa một cô gái gợi cảm và xinh đẹp, đăng trên trangElitedaily và nhận được nhiều sự phản hồi trái chiều.

Trong cuộc sống thường ngày, chắc hẳn không ít lần bạn đã nghe những cuộc trò chuyện của đàn ông về phụ nữ. Họ nhận xét phụ nữ bằng những tính từ như đường cong, gầy nhom, dễ thương, sắc sảo, hấp dẫn, ngọt ngào, gợi cảm, cá tính...

Sẽ có rất nhiều khía cạnh khác nhau khi đánh giá về một phụ nữ nhưng đàn ông sẽ đi theo hướng chú tâm đến vẻ bề ngoài chứ không phải con người phụ nữ. Một số họ sẽ bị hút hồn bởi mái tóc, bộ ngực đầy đặn, vòng ba "khủng" của một phụ nữ đi ngang qua. Họ đã được lập trình để tin rằng bất kỳ phụ nữ nào với một cơ thể săn chắc và bộ ngực nở nang mới là hấp dẫn.

Họ không nhận ra rằng sự nóng bỏng chẳng kéo dài quá nửa đêm, khi lớp trang điểm đã nhòe lên gối và mái tóc xoăn thành lọn đã duỗi hết ra, mùi nước hoa đã bay, bộ đồ bó sát đã cởi. 

Ảnh minh họa.

Số đông phụ nữ cũng vậy, họ thường nghĩ về việc đàn ông thích mình trong bộ cánh nào - người phụ nữ cá tính trong chiếc áo len hay cô nàng ăn mặc hở hang khiến mọi đàn ông phải ngước nhìn? Là mặc những bộ đồ giúp mình xinh đẹp hay mặc thứ cho mình sự thoải mái, tốt cho làn da? Bạn có nghĩ khi đã là một phụ nữ, bạn buộc phải chấp nhận tiêu chuẩn này hoặc nếu không sẽ bị mờ trong đám đông.

Nhưng sự thật đâu là phụ nữ gợi cảm, đâu là phụ nữ xinh đẹp? 

Gợi cảm được chiêm ngưỡng từ xa, vẻ đẹp phải nhìn gần mới thấy.

Gợi cảm là đánh giá bề ngoài, đẹp là sự thưởng thức.

Gợi cảm là khuôn mặt đã qua trang điểm, đẹp là gương mặt mộc.

Gợi cảm nằm ở tướng mạo, đẹp là sâu xa ở bên trong.

Gợi cảm là cách cô ấy rên rỉ, đẹp là cách cô ấy nói chuyện.

Gợi cảm là một sức hấp dẫn mạnh mẽ, đẹp là tâm hồn mạnh mẽ.

Gợi cảm là trẻ trung, đẹp là trẻ mãi không già.

Gợi cảm là ước lệ, đẹp là độc đáo.

Gợi cảm là tình một đêm, đẹp là cả đêm không ngủ.

Gợi cảm là một trạng thái của con người, đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình.

Gợi cảm là sắc sảo, đẹp là ngây thơ.

Gợi cảm là lúc cô ấy nghiêng mình, đẹp là lúc cô ấy túi bụi bếp núc.

Gợi cảm là nhục cảm, đẹp là trong trẻo.

Gợi cảm là đường cong, đẹp là cách cô ấy nhận thức về mình.

Gợi cảm là một tin nhắn, đẹp là một bức thư tình.

Gợi cảm là vẻ ngoài, đẹp là cả người phụ nữ, cơ thể lẫn tâm hồn.

Theo Bảo Nhiên (Vnexpress- Elitedaily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm