Phát sốt vì nữ họa sĩ truyện tranh đẹp hơn truyện tranh

Độc giả Nhật ca ngợi cô đã tạo ra một tác phẩm mà đến người Nhật (những người luôn tự hào là số 1 thế giới về truyện tranh) cũng phải trầm trồ.

Ngắm nữ họa sĩ truyện tranh đẹp hơn cả... truyện tranh

“Tử bất ngữ” (Khổng Tử không nói) lấy tên theo một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng đời Thanh, Viên Mai, nói về những điều ma quái, huyền bí xảy ra với một cô bé tên là Mạc Ngữ (nghĩa: đừng nói) sau khi theo cha mẹ là chuyên gia về kiến trúc cổ chuyển tới sống ở một thị trấn nhỏ.

Hạ Đạt sinh ngày 4 tháng 4 năm 1981, năm nay 28 tuổi, bắt đầu sáng tác truyện tranh từ khi học cấp 3, và có tác phẩm đầu tay “Trưởng thành” được đăng trên tạp chí “Bắc Kinh cartoons”. Năm 2003, khi chưa tốt nghiệp đại học, cô đã được xuất bản cuốn sách đầu tay.

Phát sốt vì nữ họa sĩ truyện tranh đẹp hơn truyện tranh ảnh 1

Hạ Đạt năm nay 28 tuổi, bắt đầu sáng tác truyện tranh từ khi học cấp 3, và có tác phẩm đầu tay “Trưởng thành” được đăng trên tạp chí “Bắc Kinh cartoons”.

Năm 2008, Hạ Đạt đã đoạt giải Vàng cho truyện tranh hay nhất của tác giả nữ. Tháng 2/2009, bộ truyện tranh “Tử bất ngữ” của cô được một nhà xuất bản lớn của Nhật Bản dịch sang tiếng Nhật, đồng thời được đăng tải trên tạp chỉ “Ultra Jump”, tạp chí số 1 Nhật Bản về truyện tranh, sánh ngang với các bậc thầy trong thể loại này.

Đây là lần đầu tiên một họa sĩ truyện tranh Trung Quốc được vinh danh như vậy ở Nhật Bản. Phong cách của cô được đánh giá là kết hợp vẻ đẹp của nét vẽ Nhật Bản, phong cách huyền bí của Alfons Mucha và bút pháp huyền ảo của Kobayashi Kokorozashi.

Phát sốt vì nữ họa sĩ truyện tranh đẹp hơn truyện tranh ảnh 2

Một vài tác phẩm tiêu biểu của cô: Phượng cầu hoàng, Du viên kinh mộng, Đồng loại, Summer...


“Tử bất ngữ” được Ultra Jump đánh giá là “tràn ngập cảm giác thê lương huyền hoặc, khiến người đọc không thể không say mê”.

Hàng trăm website tại Nhật Bản ngay sau đó đã tranh nhau đăng hình ảnh và tác phẩm của nữ họa sĩ đẹp như truyện tranh này, tạo ra một “cơn sốt Hạ Đạt” ở Nhật.

Người hâm mộ Nhật Bản yêu thích cô, một phần không nhỏ vì vẻ đẹp trong sáng, nổi bật của nữ họa sĩ trẻ tuổi này. Dù đã 28 tuổi, nhưng trông cô không khác gì một nhân vật nữ sinh trung học từ trong truyện tranh bước ra. Thậm chí nhiều người nói rằng bản thân cô còn xinh đẹp hơn cả các nhân vật đáng yêu trong truyện tranh và hoạt hình.

Hạ Đạt tâm sự, lúc mới nghe tin này, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ chắc có ai đó trêu đùa, bởi ai cũng biết Ultra Jump là tạp chí của những “đại gia” về truyện tranh. Là họa sĩ truyện tranh Trung Quốc đầu tiên “tấn công” được vào thị trường Nhật Bản, Hạ Đạt nói, những thành công của cô hôm nay là sự khích lệ đối với truyện tranh Trung Quốc: “Mọi người thích tác phẩm này có lẽ vì trong đó tràn ngập những cảm giác rùng rợn, ly kì, nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn lại. Xin đừng nghĩ tôi đang theo đuổi phong cách phương Tây, thực ra tôi thích nhất là văn hóa truyền thống Trung Quốc, và những tác phẩm đầu tay của tôi đều bắt nguồn từ thi ca cổ đại Trung Quốc”.

Về dự định cho tương lai, Hạ Đạt nói, cô chỉ hy vọng truyện tranh có thể là cách cô lưu lại dấu vết của chính mình trong cuộc đời này: “Mỗi câu chuyện là một thế giới, dự định tương lai của tôi cũng chỉ là sáng tác”.


Theo Đông Linh (VTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm