Hoàng Thùy Linh: Trái ngọt sau những ngậm ngùi

Nhưng cô gái dũng cảm này đã chứng minh mình là một "chiến binh" trong showbiz Việt. Sáu năm trước, nếu không gặp biến cố, Hoàng Thùy Linh là một "Vàng Anh" trong sáng và có thể chỉ dừng ở đó. Sáu năm sau (biến cố) là một Hoàng Thùy Linh biến hóa trong âm nhạc và lột xác trong bộ phim điện ảnh Thần tượng giàu cảm xúc. Và ở cả trong hai lĩnh vực này, cô là một hình mẫu giải trí đầy lý tưởng, nhất là với một nhan sắc gợi cảm khó cưỡng...

Hoàng Thùy Linh: Trái ngọt sau những ngậm ngùi ảnh 1

Cho đến thời điểm này, câu chuyện buồn của hơn 6 năm trước của cô gái xinh đẹp này vẫn còn là một “trí nhớ ưa thích” với rất nhiều người, đến nỗi, họ chỉ nhớ về chuyện đó và quên đi nỗ lực của Linh trong từng đó năm để đứng dậy và làm lại. Linh đã làm rất tốt, tốt hơn cả sự mong đợi của nhiều người và sự trở lại mạnh mẽ trong dịp cuối năm 2013, cô đã minh chứng cho số đông thấy rằng: Nếu đối mặt được với nỗi đau và đi xuyên qua nó thì phía sau nỗi đau đó là những điều tốt đẹp đang chờ đón.

* Nếu để tổng kết một cách ngắn gọn, đầy cảm tính về chính bản thân mình cho năm 2013 và nửa đầu 2014, tự bản thân mình đánh giá thì bạn sẽ nói gì? Hẳn nhiên là rất ấn tượng - tôi thấy thế!

Hoàng Thuỳ Linh: Tôi không có thói quen và cũng chưa từng bao giờ đưa ra những nhận xét chủ quan về bản thân mình. Mọi chuyện liên quan đến sản phẩm âm nhạc hoặc những lĩnh vực khác của cá nhân tôi hãy cứ để khán giả nhận xét, đó là điều công bằng nhất tôi được nhận. Mình vỗ ngực mình thì sẽ chẳng biết bao giờ có thể tiến bộ được nhưng trong trường hợp cụ thể, là những hoạt động gần đây như anh hỏi, tôi sẽ nói đơn giản là: Tôi hài lòng.

* Chung chung quá nhỉ, bạn cụ thể hơn chút xíu nữa, được không?

- Tôi hài lòng về những nỗ lực của bản thân mình, về những nhạc sĩ tài năng như Lưu Thiên Hương, Thanh Bùi đã đến, tin tưởng và giao phó cho tôi những sản phẩm mới nhất của họ. Đặc biệt là với những ca khúc mang hơi hướng trào lưu mới như electro-dance, một điều đã không còn xa lạ với thế giới nhưng khá mới tại Việt Nam. Sau những thử nghiệm với chill-out, phát triển mình ở pop-dance, thì bây giờ là Hoàng Thùy Linh với dbustep và electro-dance, điều đó cũng đáng để tự hào và hài lòng chứ. Việc tôi được quay trở lại với pop-dance nó giống như “cá gặp nước vậy” bởi hầu như ai cũng biết đó là dòng nhạc mà tôi theo đuổi ngay từ những ngày đầu tiên đi hát.

Hoàng Thùy Linh: Trái ngọt sau những ngậm ngùi ảnh 2

* Thần tượng bộ phim mà bạn tham gia đóng chính đã gặt hái được cả danh tiếng lẫn giải thưởng. Một liveshow nằm trong chuỗi chương trình Tôi tỏa sáng cùng nhóm 365 cũng tạo được ấn tượng đáng kể. Trước đó nữa là album EP2013 cũng được quan tâm. Có thể nói, bạn đã dồn sức cho sự quay trở lại rầm rộ này quá kỹ lưỡng và tốn công sức?

- Nó là một cái duyên và bản thân tôi chỉ biết cố gắng làm những điều mình thích và mình muốn được làm. Tôi không phải tuýp người quá tính toán, quá mục đích hoặc quá thủ đoạn. Mọi thứ nó đến như một sự sắp sẵn của số phận, như một thử thách hoặc những phần quà sau những thử thách, tôi luôn cho là như vậy. Thật may, những “phần quà” đó lại luôn là những điều tôi đam mê từ nhỏ và luôn muốn thực hiện nó, luôn muốn được sống với nó và thành công với những đam mê đó.

Ngay lúc tôi muốn quay trở lại đóng phim thì đạo diễn Quang Huy mời. Khi tôi cần một ca khúc tiếng Anh thì nhạc sĩ Thanh Bùi cũng vừa sáng tác xong một ca khúc. Mọi thứ cứ tự nhiên mà đến như vậy chứ tôi không quá cố gắng để “thâu tóm” nó lại thành một thời điểm.

* Ai chả thích mình hấp dẫn trong mắt người khác!

- Hoàng Thùy Linh ngày càng gợi cảm và quyến rũ hơn là điều rất dễ nhận thấy.

Hoàng Thùy Linh: Trái ngọt sau những ngậm ngùi ảnh 3

* Người rộng lượng thì mừng cho bạn nhưng ai hẹp hòi thì lại nói bạn chẳng có gì mới. Cá nhân bạn thì nghĩ sao với những luồng ý kiến như vậy?

- Sự gợi cảm thì tôi tin chắc rằng, nếu là một hình ảnh gợi cảm đẹp thì bất kỳ ai cũng muốn, cho dù là đàn ông hay phụ nữ. Ai chẳng thích mình đẹp và gợi cảm trong mắt mọi người. Đặc biệt là phụ nữ thì nhu cầu đó lại càng lớn, luôn muốn mình hấp dẫn trong mắt người khác giới và thậm chí là cả trong giới. Với tôi, hình ảnh của tôi sẽ là sự khám phá bản thân qua từng giai đoạn. Sự gợi cảm của tôi gắn liền với tôi tại thời điểm đó. Nếu như ở Nhịp đập giấc mơ thì đó là sự gợi cảm trẻ trung thì đến Ngày không anh lại là hình ảnh một người đã đối diện với mọi chuyện và biết cách vượt qua nó. Còn hiện tại, hình ảnh của tôi sẽ là sự mạnh mẽ, kiên cường hơn và khác rất nhiều so với hai năm trước.

* Bạn nghĩ rằng hình ảnh gợi cảm trẻ trung mà bạn đang theo đuổi, xây dựng là một hình ảnh gần gũi và phù hợp với số đông chứ?

- Tôi chưa từng có nhu cầu “gồng” lên để biến mình thành một biểu tượng hay một hình ảnh lung linh nào đó dành cho số đông. Gợi cảm đúng là một phạm trù khá riêng biệt theo góc nhìn của từng người và cũng chính bởi thế mà tôi dành cho khán giả đánh giá hình ảnh của bản thân tôi. Nếu tốt, tôi giữ và phát huy. Chưa tốt, tôi điều chỉnh lại bản thân mình. Mọi chuyện không quá khó bởi tôi luôn có ê-kíp bên cạnh hỗ trợ và giúp sức mỗi lúc tôi cần.

Theo DUC THANH (PNO, TTVH&ĐÔ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm