Chợ tự phát 'nuốt' đường đi

(PLO)- Từ lâu, việc các chợ tự phát mọc lên, lấn chiếm lòng đường tạo nên cảnh nhếch nhác, tắc nghẽn giao thông. Hoạt động buôn bán không có tổ chức này gây cản trở quy hoạch và đáng lo ngại hơn là vấn đề nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hình ảnh ghi nhận từ ba chợ tự phát trên đường Phạm Đăng Giảng (quận Bình Tân), Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh), Hiệp Bình (quận Thủ Đức)

Chợ tự phát Phạm Đăng Giảng nằm trên khu vực có hai khu công nghiệp lớn là Khu công nghiệp Tân Bình và Vĩnh Lộc.

 Con đường ở đây chỉ rộng 5 m nhưng có rất nhiều người đi lại, đa phần là công nhân.

Dưới bán thức ăn tươi sống, trên bán đồ quần áo, người tiêu dùng có thể mua cùng lúc cả hai.

Bán trái cây bằng xe ba gác

Đường Hiệp Bình là điểm nóng về vấn đề chợ tự phát, đường Hiệp Bình nằm giữa quốc lộ 1A và đường Phạm Văn Đồng, nơi đây lượng xe cộ lưu thông rất đông. Ngay dưới biển cấm tụ tập buôn bán vẫn nhộn nhịp, đông đúc

Quầy bán hải sản, nước lan ra đường lênh láng

Một góc bát nháo của hàng rau

Tổ quản lý trật tự đô thị đi kiểm tra khu chợ tự phát

Hàng hóa tịch thu từ những tiểu thương vi phạm

Hằng ngày xe liên tục đi thu rác

Rác được phân loại ngay trên đường Kha Vạn Cân nằm cạnh đường ray tàu, ngay bên cạnh chợ khu tự phát

Chợ truyền thống Hiệp Bình Chánh cách đó 1 km vắng bóng khách

Quầy thịt sống phía trong chợ Hiệp Bình Chánh không có mấy khách mua hàng

Từ năm 2004, đường Hoàng Hoa Thám được mở rộng, nhu cầu kinh doanh trên mặt đường xuất hiện. Ngay dưới băng rôn tuyên truyền cấm buôn bán mà lại buôn bán đông đúc

Không chỉ các hàng rong, các cửa hàng cũng đưa hàng hóa tràn ra đường để khách tiện ghé qua

Hàng rau với đủ các loại ở khắp nơi trên đường đi để khách có thể lựa chọn

Người bán hàng không ngần ngại làm thịt cá sống ngay trên lòng đường

MINH HUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm