Chùm ảnh: Con đường dù nắng hay mưa cũng...ngập

Công trình do Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình quận Thủ Đức làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức. Thời gian thi công đoạn rào chắn từ 12-5  đến 29-9-2016. 

Người dân sống tại đây phản ánh, trong quá trình thi công toàn bộ khu vực này lại ngập nặng hơn. Nước ứ đọng kéo dài nhiều ngày không rút khiến cho việc buôn bán, đi lại vô cùng khó khăn.

Chị Diễm (một người bán tạp hóa) kể tháng trước không chịu nổi cảnh ngập này, một nhóm người dân đã tự bỏ tiền ra thuê máy bơm nước để hút nước. Nhưng được ba ngày thì tình trạng ngập vẫn đâu lại vào đấy.

Nước ngập nửa bánh xe khiến xe của người dân đi qua đây thường xuyên bị chết máy phải dẫn bộ.

Nước ngập khiến việc đi học của con em trong khu vực gặp nhiều khó khăn.

Ống cống nằm đầy đường. Ổ voi, đá dăm nằm ẩn dưới nước là cái bẫy làm cho nhiều người chạy xe qua bị té chỏng vó.

Người dân bức xúc vì công trình thi công đã  làm cống thoát của các con hẻm bị bịt lại, nước thải ứ đọng lâu ngày trở nên ô nhiễm.

Xe cộ để bên ngoài chịu cảnh ngập úng.

Dòng nước đen ngòm mỗi khi có xe cộ chạy qua. Tình trạng này để lâu ngày là nỗi lo về bệnh tật của người dân trong khu vực.

Ba mẹ con chị Huỳnh Thị Linh Nga bồng bế nhau qua đoạn ngập nước để về nhà.

Hơn tháng trước, đơn vị thi công xây bê tông bó vỉa hè nhưng đến nay đoạn bê tông dài dần xói lở tạo hàm ếch, nhiều đoạn bị gãy.

Chị Huỳnh Thị Linh Nga cho biết, trước nhà có hố ga thi công dở dang. Nền nhà bị ngập lâu ngày đã nứt nẻ và gãy dần, nhà lại có cha già nên việc đi lại vô cùng khó khăn.

Xe ba gác của đơn vị thi công mỗi lần chạy qua tạo sóng nước tràn vào nhà dân.

Người phụ nữ dắt xe chết máy khi đi qua đoạn ngập nước.

Đa số người chạy xe tay lái yếu đều phải dắt bộ vì sợ té ngã và xe chết máy.

Người dân cho biết, hôm nay nước đã thấp hơn mọi ngày. Vì nước ứ động lâu ngày làm cho rêu bám đầy trên tường nhà người dân.

Rêu xanh bám trên lối vào một nhà dân vì nước ngập lâu vô cùng trơn trượt.

Chú Phạm Văn Sơn (78 tuổi) bắt ghế nằm ngủ trước nhà cũng sắp bị nước ngập đến.

Cô Hoàng Thị Hiệp phải nhờ người nhà ra lội nước để đẩy xe mỗi khi đi đâu về.

Học sinh phải lội nước về nhà mỗi khi tan học.

Người dân lao động, trẻ nhỏ khó khăn khi đi qua đoạn nước ngập.

Trước bức xúc của người dân, đơn vị thi công cũng tiến hành đặt máy hút nước chống ngập nhưng không mấy khả thi, tình trạng ngập vẫn đâu lại vào đấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm