Chùm ảnh: Nhọc nhằn bắt trìa trên phá Tam Giang

Ngay từ sáng sớm, nước trên phá Tam Giang, đoạn qua huyện Quảng Điền bắt đầu rút dần. Những phụ nữ "chân yếu tay mềm" lại bước vào một ngày "lặn lội thân cò" trên vùng sóng nước Tam Giang để dậm bắt trìa mưu sinh. Ảnh: NGUYỄN DO

Giữa tiết trời mùa hạ nắng gắt, những chiếc nón đội đầu tả tơi như chính cuộc đời của những người phụ nữ khốn khó ấy vẫn mãi miết ngụp lặn giữa vùng sóng nước để mò trìa. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong số những người này, có nhiều người đã bước sang tuổi 70, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn phải ngày ngày ngụp lặn trên đầm phá kiếm tiền trang trải cho gia đình. Mỗi ngày dầm mình trong nước từ sáng sớm đến chiều, họ thu hoạch về khoảng 50 kg trìa. Số trìa này được bán cho các thương lái với giá 1.500 - 2.000 đồng/kg. Ảnh: NGUYỄN DO

Chồng chị Ngạn đã mất, một mình chị làm nghề bắt trìa hơn hai mươi năm nay với mong muốn nuôi con ăn học nên người. "Tôi đi từ sáng sớm đến chiều, mỗi ngày kiếm được khoảng 50, 70 chục ngàn để trang trải cho cuộc sống", chị Ngạn nói. Ảnh: NGUYỄN DO

Mùa trìa bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, lúc đó thời tiết miền trung vẫn còn khá lạnh nhưng từ sáng sớm, sau khi lo cơm nước cho gia đình, những người phụ nữ như thường lệ vẫn phải ra đầm lặn ngụp mưu sinh. "Vào thời điểm đó lạnh lắm, cộng với ngâm mình vài giờ dưới nước nữa nhưng cũng phải cố gắng thôi chứ ở nhà thì tiền đâu mà trang trải", chị Ngạn buồn bã nói. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo những người phụ nữ này thì những ngày đầu đi bắt trìa, vì phải ngâm mình trong nước hàng giờ đồng hồ nên tối về người rất mỏi mệt, thậm chí không ăn được cơm. Nhưng giấc mơ nuôi con học hành thành tài chính là động lực, niềm tin để họ cố gắng mỗi ngày. Ảnh: NGUYỄN DO

Vì phải dùng tay để bới dưới đất tìm trìa khiến bàn tay những người phụ nữ sần sùi chai sạn. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Lương Thị Tẹo (75 tuổi) cho biết, cách đây vài năm bà còn sức khỏe thì mỗi ngày làm từ sáng đến gần chiều mới về. Hiện nay, tuổi già sức yếu nên bà chỉ làm buổi sáng đến trưa kiếm khoảng 30 - 50 ngàn đồng để mua thêm khúc cá, lá rau cho mỗi bữa ăn. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào kỳ nghỉ hè, nhiều em nhỏ ở vùng phá Tam Giang đã theo chị, theo mẹ đi dậm trìa mong kiếm thêm thu nhập để mua được quyển sách, ngòi bút cho năm học mới đến gần. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi bắt xong, lượng trìa sẽ được bán cho thương lái. Những người phụ nữ vội vàng ra về vừa kịp chuẩn bị cho bữa tối của gia đình. Ảnh: NGUYỄN DO

Cứ như thế ngày qua ngày, những người phụ nữ "lặn lội thân cò" nguy hiểm mưu sinh trên sóng nước ai nấy cũng mong mỏi kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình, để những đứa con của mình được đến trường cùng bạn bè trang lứa.  Ảnh: NGUYỄN DO

Phá Tam Giang là một phá nằm trong hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Diện tích phá Tam Giang khoảng 52 km², trải dài khoảng 24 km theo hướng tây tây bắc-đông đông nam từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương, thuộc địa phận của bốn huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang (Thừa Thiên-Huế). Phá Tam Giang là một phá lớn của Việt Nam, chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của cả nước 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm