Chùm ảnh: Sống bên bãi rác chờ thị xã bồi thường

Ông Hoàng Ngọc Ân (71 tuổi, trú thôn An Sơn, xã Xuân Sơn) cho biết: “Bản án đã có hiệu lực lâu rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa được thi hành. Giờ chúng tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, dời đi thì không có tiền, ở lại thì sống trong ô nhiễm khủng khiếp. Mỗi ngày bản án chưa được thực thi là mỗi ngày chúng tôi phải chịu khổ” 

Chỉ cần dùng một chút thuốc diệt ruồi, khoảng 30 phút sau, số ruồi đã bu đến dày đặc chiếc nắp thùng.

Các hộ dân phải rắc vôi bột quanh nhà để hạn chế ruồi đến 

Các hộ dân cũng cho biết do nguồn nước bị ô nhiễm không thể sử dụng, nhà nào có điều kiện thì dẫn nước từ đường nước sạch của thành phố về, còn không thì mua máy lọc rồi dùng tạm từ giếng khoan. 

Mặc dù đã qua máy lọc nhưng nước vẫn có mùi tanh và chỉ trong một tuần, quả lọc đã chuyển từ trắng sang vàng.

Bãi tập kết rác chất cao như núi, nằm sát nhà các hộ dân. 

Mùi hôi thối từ bãi rác khiến người dân phải đeo khẩu trang khi nói chuyện. 

Mâm cơm để ngoài trời chưa đến 5 phút, ruồi nhặng đã bu đầy. Người dân tại đây cho hay trước khi ăn cơm phải tắt điện, xua hết ruồi trong nhà ra, bật điện, đóng cửa rồi mới dám ăn, thậm chí nhiều nhà phải ăn trong màn vì nhiều ruồi quá. Khổ nhất là nhà nào có hiếu hỉ, ruồi nhặng bu đầy mâm cỗ, bay vo ve trên đầu, người từ nơi khác nhìn thấy không dám ăn.

Nhiều hộ phải chăng màn để ăn cơm vì quá nhiều ruồi, không thể xua hết ra ngoài  

 Do nguồn nước ao, suối bị ô nhiễm, nhiều người bị bệnh ngoài da khi tiếp xúc với nước.

Tuyến Phan

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm