Fan Việt 'gặm bánh mì' chờ xem ca sĩ Hàn ghi hình

Hàng trăm người hâm mộ ngồi quanh khu vực phim trường để chờ vào xem thần tượng của mình ghi hình.

Thời gian chờ đợi lâu nên nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, ôn bài, làm đẹp...

Bạn Dương Gia Hân và người bạn cùng KTX bắt đầu đi từ nhà lúc 8 giờ sáng đến Nhà Bè nhưng phải chờ đến hơn 15 giờ vẫn chưa được gặp thần tượng.

Được biết hơn 100 fan được BTC chương trình sắp xếp xe đưa đón từ sân bay đến huyện Nhà Bè nhưng phải tự túc săn vé vào cổng và đóng phí tất cả là 130.000 đồng/người.

Đến phim trường lúc 12 giờ trưa, nhiều fan vì quá đói phải ăn tạm mì gói hoặc bánh mì lót dạ.

Fan ngồi khắp nơi xung quanh phim trường chờ đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa được vào xem chương trình.

Một fan nữ dùng cây quạt có hình ca sĩ Yesung để quạt mát trong thời gian chờ đợi.

Mặc dù BTC thông báo khoảng 13 giờ sẽ cho fan vào nhưng đến gần 16 giờ vẫn chưa ai được vào.

Một bạn nữ giơ cao tấm giấy có hình thần tượng cùng câu chào đón anh đến Việt Nam.

Fan nữ ngủ gật trong công viên chờ đến giờ vào xem chương trình ghi hình.

Một nhóm fan chọn chỗ nhiều cây xanh để nghỉ ngơi chờ đợi.

Nhóm fan tận dụng mái hiên trước cửa một dãy trọ để ngả lưng.

Đến 16 giờ nhóm fan bắt đầu tập trung ra trước cổng phim trường và... tiếp tục chờ đợi.

Một fan nữ nóng ruột chờ đợi được vào trong xem tận mắt thần tượng của mình.

Gần 17 giờ, các fan vẫn miệt mài chờ đợi BTC sắp xếp vào bên trong xem chương trình. Tuy nhiên, theo quy định của BTC, người vào xem phải có vé và không được quay phim, chụp ảnh.

Một fan nữ dùng tấm băng rôn chào đón ca sĩ Yesung để che nắng trong thời gian chờ đợi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm