Hai người Việt mua cả một thị trấn ở Mỹ

Hai người Việt mua cả một thị trấn ở Mỹ ảnh 1
Tấm biển quảng cáo về thị trấn Buford với chỉ 1 cư dân.
Hai người Việt chưa rõ danh tính đã mua thị trấn Buford tại bang Wyoming ở miền tây nước Mỹ trong cuộc bán đấu giá hôm qua.

Thị trấn Buford bao gồm một trường học, một trạm xăng, một ngôi nhà 3 phòng ngủ với một túp lều và một tiệm tạp hoá.
Hai người Việt mua cả một thị trấn ở Mỹ ảnh 2
Don Sammons, cựu chủ nhân của Buford và cũng là người duy nhất sống ở thị trấn, đã đấu giá thị trấn với giá khởi điểm là 100.000 USD. Ông Sammons sẽ rời khỏi chức danh không chính thức - thị trưởng của thị trấn - để chuyển tới một nơi khác. Ông Sammons, 60 tuổi, đã sống tại thị trấn kể từ năm 1980. Khi con trai ông chuyển tới bang khác năm trước, ông trở thành cư dân duy nhất của Buford.
Hai người Việt mua cả một thị trấn ở Mỹ ảnh 3
Ông Sammons là cư dân duy nhất của thị trấn.
Là thị trấn lâu đời thứ 2 tại bang Wyoming, Buford nằm trên đường Interstate 80, con đường chính nối New York với San Francisco. Buford nằm giữa Laramie và Cheyenne, thủ phủ bang Wyoming, ở độ cao 2.438m. Thị trấn có hòm thư và mã bưu điện riêng.
Hai người Việt mua cả một thị trấn ở Mỹ ảnh 4
Tiệm tạp hoá tại Buford.
Thị trấn cũng có một tháp điện thoại di động và khoảng 4 héc-ta đất. Trước kia, vào thời kỳ “hoàng kim”, Buford có khoảng 2.000 cư dân sinh sống.

  Hai người Việt mua cả một thị trấn ở Mỹ ảnh 5
Tiệm tạp hoá nằm ngay cạnh trạm xăng.
Hai người Việt mua cả một thị trấn ở Mỹ ảnh 6
Buford, nằm tại bang Wyoming, được cho là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ.
Theo An Bình (DT/ AP, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm