Mùa xuân năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đọi Sơn và bắt được chum vàng. Từ đó, hàng năm vào đầu xuân, nhà vua ra đồng cày ruộng, làm Lễ Tịch Điền (đích thân vua xuống cày ruộng) để cầu được mùa. Sau một thời gian dài gián đoạn, từ năm 2009, phong tục tốt đẹp này được tỉnh Hà Nam khôiphục lại. |
Đây là năm thứ 6 lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn được khôi phục lại và là năm thứ 3 được tổ chức với quy mô cấp huyện.
Ngay từ 7g sáng, đông đảo bà con và thanh niên xã Đọi Sơn đã chuẩn bị cờ phướn, áo hội sặc sỡ tiến hành lễ rước trống, rước kiệu thành hoàng, kiệu tổ nghề trống Đọi Tam và rước kiệu vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống chân núi đến cánh đồng làng, nơi khai hội Tịch Điền.
Nổi bật là 15 con trâu khỏe, đẹp trang trí sặc sỡ được đưa đến cánh đồng làng chuẩn bị cho buổi lễ.
Lễ bái yết thần nông được tiến hành trang trọng, cầu mong năm mới mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Sau màn trống hội và múa rồng hoành tráng, các đại biểu làm lễ dâng hương trước bàn thơ thần nông và linh vị vua Lê Đại Hành. Tiếp đó, lão nông Đinh Trọng Tế (85 tuổi), người tái hiện hình ảnh nhà vua tiến lên lễ đài, thay y phục và khấn cáo thần nông, xuống ruộng cày. Kế đó, các vị lãnh đạo tỉnh và huyện Hà Nam tiếp tục cày.
Lễ khai hội Tịch Điền kết thúc trong những khúc hát quan họ vui xuân rộn ràng, trai gái thử tài đu tiên, đi cầu phao… và nhiều trò chơi dân gian khác.