Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền với 'Một chặng đường'

“Một chặng đường” với họa sĩ Nguyễn Thị Hiền là sự nhìn nhận lại quá trình hoạt động nghệ thuật. “Tôi đã liên tục vẽ triển lãm bảy cuộc cá nhân, đã vẽ cuồng nhiệt. Bây giờ là lúc bình tĩnh lại để suy ngẫm. Đây là bộ tranh chân dung những người bạn cùng thời, những người bạn của bố tôi” - bà chia sẻ.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và những người bạn tại buổi triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm từ những năm 60 đến nay, ghi dấu những giai đoạn hoạt động nghệ thuật của người họa sĩ. Từ đó, bà chắt lọc trong từng nét vẽ tạo ra bộ chân dung tâm đắc mà theo bà là “không thể vẽ theo một kiểu chỉ có cái màu đẹp, hình đẹp mà phải có cái gì đó rất là sâu, rất riêng nhất của Nguyễn Thị Hiền”.

"Sau buổi triển lãm này sẽ còn nhiều cuộc triển lãm nữa ghi dấu ấn của những thời đã qua vào tranh vẽ, mong tiếp tục nhận được sự đón chào của công chúng yêu nghệ thuật" - họa sĩ Nguyễn Thị Hiền hứa hẹn.

Một số bức chân dung được trưng bày tại triển lãm:

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Khách nước ngoài tham quan triển lãm.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Bức chân dung về gia đình trưng bày tại triển lãm.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Các bức chân dung được trưng bày tại triển lãm.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Bức chân dung con gái họa sĩ Nguyễn Thị Hiền được trưng bày tại triển lãm.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Chân dung cô gái dân quân là bức tranh vẽ mà họa sĩ Nguyễn Thị Hiền tâm đắc nhất.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Chân dung ông tiến sĩ giấy.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Bức chân dung Mẹ và con trưng bày tại cầu thang.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Chân dung ông Kha-Lức, 1987.

triển lãm tranh Nguyễn Thị hiền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm