Học sinh Trưng Vương bật khóc ở buổi chia tay lớp 12

Clip do HOÀNG GIANG thực hiện.

Từ chiều 15-6, hơn 600 học sinh lớp 12 cùng đại diện học sinh lớp 10-11 đã có mặt tại trường THPT Trưng Vương để tập chuẩn bị cho màn đồng diễn dân vũ "Chúc mừng tuổi 18" , chúc mừng học sinh lớp 12 rời trường.

Trong thời gian sinh hoạt dưới sân trường, một nhóm nhảy tạo dáng để lưu lại những hình ảnh đẹp.

Trong buổi chiều cho đến tối, các em học sinh được cơ hội "quẩy" hết mình để ghi dấu lại một thời học sinh hồn nhiên.

Bạn nam ký tên lên áo bạn nữ làm kỷ niệm.

Nhóm bạn lớp 12 chụp ảnh cùng nhau trong ngày mừng sinh nhật tuổi 18.

Cô trò lớp 12A14 cùng chăm nhau từng miếng bánh kem trong ngày sinh nhật.

Học sinh lớp 12 hòa mình tham gia các trò chơi trong chương trình mừng tuổi 18.

Học sinh hòa mình vào không gian âm nhạc lúc sôi động, khi thì lại nhẹ nhàng, sâu lắng.

Cô Trương Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô là GVCN lớp 12 chuẩn bị thực hiện nghi thức thắp lửa trại mừng tuổi 18 cho các em học sinh.

19 giờ, thầy cô cùng các em học sinh đứng vòng quanh ngọn lửa trại rực sáng cả sân trường.

Cô Trương Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng nhà trường (bìa trái) ngồi cạnh và cùng hát với các em học sinh.

Đêm lửa trại là cơ hội để các em ngồi lại gần nhau hơn, bên ngọn lửa cùng chia sẻ những kỷ niệm ngày còn trên ghế nhà trường.

Học sinh lớp 12 bày tỏ tâm tư của mình với thầy cô và bạn bè.

Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ và dặn dò học sinh trước khi các em rời mái trường.

Những nụ cười và nước mắt của các em học sinh bắt đầu rơi trước giờ chia tay.

Ban cán sự các lớp 12 nhận quà trước khi rời trường.

Học sinh ôm nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia tay bạn bè, thầy cô.

Nhóm học sinh chạy đến ôm chầm lấy thầy chủ nhiệm của mình - người mà các em tâm sự trong buổi tối là "người cha" trong những ngày ở lớp.

Thầy và trò nắm chặt tay bịn rịn trong đêm chia tay.

Học sinh lớp 12 cắt bánh sinh nhật tuổi 18 tại lớp và xung quanh là những bức hình tập thể được các em lồng khung cẩn thận.

Những bức hình của lớp được các em chia nhau nhìn lại và xin cất giữ.

Lửa trại kết thúc, các em học sinh lớp 12 ngồi quây quần bên cô giáo chủ nhiệm nghe cô dặn dò về chặng đường sắp tới.

Các em cùng vòng tay nhau hát những bài của tuổi học trò, dặn nhau mãi nhớ về thầy cô, bạn bè, và ngôi nhà Trưng Vương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm