Bảo vệ chết ngồi trong bể nước vì hoang tưởng do di chứng chiến tranh

Trước đó, từ ngày 1-3, ông Hòa được cử làm nhân viên bảo vệ  tại phân Trại số 4 của Công ty CP Sữa TH. 

Đến ngày 5-3, ông Hòa mất tích, gia đình và nhân viên Công ty CP Dịch vụ bảo vệ KCT đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. 

Chiều ngày 17-3, trưởng ca bảo vệ của Công ty KTC tại Trang trại số 4 (Công ty CP Sữa TH)  phát hiện ông Hòa chết trong tư thế ngồi trong téc nước để không ở trại số 4 thuộc cụm Trang trại số 2 (Công ty CP Sữa TH). Thi thể ông Hoà đang trong giai đoạn phân hủy.

Qua điều tra cho thấy ông Hòa từng bị bệnh hoang tưởng do di chứng chiến tranh. Cơ quan điều tra phán đoán có thể ngày 5-3, bệnh ông Hòa tái phát nên ông tự chui vào téc nước (cao khoảng 7m, đường kính khoảng 3,5m) trốn, không ai phát hiện ra, rồi bị chết vì đói.

Được biết, ông Hòa nguyên là cựu chiến binh, từng tham gia quân ngũ tại chiến trường Campuchia từ năm 1982 đến 1986. Do hậu quả chiến tranh, ông Hòa bị bệnh hoang tưởng, có lúc bỏ đi, trốn vào lùm cây, nơi vắng người. Cách đây bốn năm, ông từng chữa khỏi bệnh. Do hoàn cảnh khó khăn, ông xin đi làm nhân viên bảo vệ để phụ giúp kinh tế gia đình. Công ty CP Dịch vụ bảo vệ KCT đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đưa thi thể ông Hòa về quê an táng, đồng thời hỗ trợ cho gia đình ông gần 10 triệu đồng.

Phía Công ty CP sữa TH cho biết téc nước nơi ông Hoà tử vong là đang để không, hoàn toàn không sử dụng trong quy trình chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa. Hiện téc nước nói đã được cắt bỏ để phục vụ cho công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan công an.

Đắc Lam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm