Bắt hai người lừa bán đồng đen

Vào tháng 10-2010, ông Lê Văn Tích (xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập) quen với một người tên là Quân, tự xưng là giám đốc một công ty tại TP.HCM. Quân rủ ông Tích tìm mua đồng đen rồi giới thiệu ông Tích gặp Hiếu. Hiếu nói có cục đồng đen nặng 4,7 kg, nếu bán được thì cho ông Im (cha của Hiếu) mỗi ký 15 triệu đồng, số tiền còn lại chia đều cho ba người.

Ngày 22-7-2011, ông Im đồng ý mang đồng đen đến nhà ông Tích nhờ bán. Số đồng đen ông Im mang theo là một quả chuông, một chùm trái cây bằng kim loại gói trong giấy bạc và vải. Ông Tích gọi một người tên Kiên ở TP.HCM đến mua đồng đen.

Kiên đến nhà ông Tích đòi thử đồng đen thì ông Im yêu cầu đưa trước 1 tỉ đồng mới cho thử, do không đủ tiền nên Kiên ra về.

Đến ngày 4-8, ông Tích yêu cầu ông Im cho xem đồng đen, ông Im và Hiếu yêu cầu ông Tích chuyển vào tài khoản 35 triệu đồng. Sau khi biết bị lừa, ông Tích đã trình báo công an.

H.NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm